>> Bình luận trước trận đấu: "Thả con săn sắt..."
Pháp dừng cuộc chơi bởi lối bóng đá dựa vào những cựu binh đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Còn Romania, thật đáng tiếc khi họ không tận dụng được cơ hội cho dù Hà Lan đưa ra sân đội hình phần lớn cầu thủ dự bị.
Eric Abidal trở lại đội hình chính sau khi phải ngồi dự bị trong trận thua Hà Lan, nhưng hành lang cánh trái vẫn gọi tên Evra. Cầu thủ của Barca được HLV Domenech trám chỗ của lão tướng Thuram bảo vệ khoảng trống trước mặt thủ thành Coupet.
Và không nói quá khi anh là nhân tố chủ chốt giúp Italy có được chiến thắng trong trận đấu này. Ngay từ đầu trận, Abidal đã “mời chào” chân sút Luca Toni nã đạn vào lưới đội nhà bằng pha xử lý lóng ngóng. Những tình huống để lọt Toni liêp tiếp sau đó vẫn không cảnh tỉnh được Abidal và HLV Domenech. Có lẽ, vị HLV người Pháp quá bận rộn với việc Ribery bị chấn thương phải rời sân ngay phút thứ 10.
Chỉ chưa đầy 30 phút hiệp một, Luca Toni đã 5 lần gây sóng gió trước khung thành thủ môn Coupet nhờ những đường bóng được nhồi từ nhiều hướng khác nhau. Người Ý vào trận với sự quyết tâm cao, phối hợp ăn ý, tấn công đa dạng nhưng nguyên nhân chính là sự yếu kém của hàng thủ tuyển Pháp.
Số 9 của Italy vẫn chưa tìm lại duyên ghi bàn đang vương lại trên đất Đức, nhưng sức ép anh tạo ra trước khung thành đối phương cũng giúp đội quân áo thiên thanh vươn lên dẫn trước. Pha hãm bóng và che người khéo léo của Toni buộc Abidal phải phạm lỗi. Penalty cho người Ý và Abidal bị rời sân với chiếc thẻ đỏ.
Pirlo bình tĩnh hạ gục Coupet trong tình huống đối mặt trên chấm phạt đền. 1 – 0 cho Italy. Không những thế, Pháp còn phí phạm quyền thay người bởi Nasri được đưa vào sân thế chỗ Ribery trước đó phải ngậm ngùi trở lại băng ghế dự bị nhường chỗ cho Boumsong trám vào lỗ hổng ở hàng phòng ngự.
Không còn nhạc trưởng Ribery lại phải chơi thiếu người những chú gà trống Golois chơi bóng lúng túng, thiếu tự tin. Người được nhắc đến nhiều nhất bên đội hình áo lam là Benzema, nhưng ở khía cạnh tiêu cực. Anh quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân và thường xuyên làm hỏng đường lên bóng của các đồng đội.
Với đối tác như vậy, việc Henry đơn độc trên hàng công là điều dễ hiểu. Hầu như mọi đường chuyền, đội trưởng tuyển Pháp đều phải nhận trong tư thế xoay lưng về khung thành đối phương. Pha bóng tỏa sáng hiếm hoi trong hiệp một của Henry là khi số 14 rảnh chân tung cú sút sạt cột dọc khung thành Buffon.
Đội bóng của HLV Donadoni vẫn chiếm thế chủ động trong hiệp hai. Niềm vui của họ đựơc nhân lên gấp nhiều lần khi tin vui bay về từ sân Stade de Suisse Wankdorf. “Thợ săn” Huntelaar ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan sau đường căng ngang của đồng đội từ cánh phải.
Điều này đồng nghĩa với việc, đội quân thiên thanh đang có cơ hội rất lớn giành vé vào tứ kết. Sự hưng phấn được đẩy lên cao hơn nữa khi pha sút phạt của De Rossi đập chân Henry bay vào lưới tuyển Pháp, tỷ số đã là 2 – 0. Anelka được HLV Domenech tung vào sân trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm vãn hồi danh dự cho người Pháp.
Italy vẫn tấn công, phối hợp tốt và nhồi bóng đến tiền đạo chủ lực ở những vị trí thuận lợi. Đàn gà trống Golois buộc phải chấp nhận sự thật: họ đã thua ở WC 2006 và hiện giờ cũng vậy.
Những phút cuối trong trận đối đầu giữa Hà Lan và Romania chứng kiến tâm trạng buông xuôi của ngựa ô bảng tử thần. Mutu chắc hẳn càng day dứt khi thực hiện không thành công quả penalty ở trận đấu trước. Bàn thắng của Van Persie ở phút 87 khép lại chuyến phiêu lưu của Romania tại Euro 2008. Họ ra về trong tư thế ngẩng cao đầu bởi hai anh hào số 1 và số 2 thế giới đều phải chật vật trong những cuộc đối đầu.
Cơn lốc màu da cam vào tứ kết với sức mạnh kinh hoàng, hiệu số thắng bại là 9 – 1. Đối thủ của họ sẽ là đội giành chiến thắng ở trận Thụy Điển gặp Nga. Trong khi đó, Italy sẽ đụng đàn bò tót Tây Ban Nha ở lượt đấu tứ kết. Liệu may mắn có đến với đoàn quân của HLV Donadoni?
Thứ tự xếp hạng bảng C ngày 18.6
| 1 |
Netherlands |
3 |
8 |
9 |
| 2 |
Italy |
3 |
-1 |
4 |
| 3 |
Romania |
3 |
-2 |
2 |
| 4 |
France |
3 |
-5 |
1 |