Người Thổ Nhĩ Kỳ hẳn chưa quên “6 phút điên rồ” trên sân Istanbul đã làm nên lịch sử của Liverpool. Và đêm qua, họ cũng làm được điều tương tự trước các cầu thủ CH Czech. Tinh thần chiến đấu quả cảm, tận dụng những sai lầm chết người của đối phương đã giúp “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” bước tiếp vào tứ kết.
Ra quân với đội hình mạnh nhất, CH Czech áp dụng lối chơi “lấy thịt đè người” nhờ lợi thế về chiều cao và thể hình của Jan Koller. Bóng từ hai biên liên tục nhằm đến Người khổng lồ trong vòng cấm của Thổ Nhĩ Kỳ.
Đội bóng nửa Âu, nửa Á chỉ chịu được hơn 30 phút. Đến phút 34, Koller đã có được bàn thắng đầu tiên tại Euro 2008. Sang hiệp hai, Plasil tiếp tục làm cổ động viên đội nhà ngây ngất bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 0.
Tưởng chừng CH Czech sẽ nối gót Bồ Đào Nha để có mặt tại tứ kết bằng lối chơi đơn giản và hiệu quả. Bàn thắng của Turan ở phút 75 rút ngắn tỷ số xuống 1 – 2 đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu.
Bàn thắng vực dậy tinh thần của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời đẩy người CH Czech co cụm về phòng thủ nhằm giữ vững thành quả. Trong giờ phút nước sôi lửa bỏng như vậy, HLV Bruckner lại có sự thay đổi người khó hiểu khi cho Sionko và Plasil rời sân. Bởi đây là hai cầu thủ có khả năng tạo đột biến, gây sức ép lên hai cánh của Thổ Nhĩ Kỳ.
Không còn vướng bận việc phòng thủ, đội bóng của HLV Terim ào lên tấn công. Phút 87, ứng cử viên cho danh hiện thủ môn xuất sắc nhất giải, Petr Cech bắt bóng không dính tạo điều kiện thuận lợi cho Nihat Kahveci ập vào ghi bàn san bằng tỷ số.
Chưa dừng lại ở đó, hai phút sau đến lượt cả hàng thủ CH Czech mắc sai lầm trong bẫy việt vị. Tiền đạo Nihat một lần nữa thoải mái thoát xuống hạ gục thủ thành Petr Cech trong niềm vui sướng tột độ của người Thổ Nhĩ Kỳ.
Tinh thần thi đấu rệu rã không giúp cho các học trò của HLV Bruckner có bàn thắng quân bình tỷ số. Mặc dù họ chơi hơn người trong những phút cuối trận, do thủ môn Demirel của Thổ Nhĩ Kỳ bị truất quyền thi đấu. Lủi thủi xách valy về nước, CH Czech chỉ tự trách mình vì không đủ bản lĩnh ở sân chơi cao nhất ở tầm châu lục.
* Trong trận đấu thủ tục giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ, chủ nhà đã có chiến thắng an ủi trên sân nhà. Hai bàn thắng của Yakin là món quà ngọt ngào chia tay HLV Kobi Kuhn sau Euro 2008. Trận thắng 2 – 0 không giúp cho các cầu thủ Thụy Sĩ tránh được vị trí chót bảng nhưng các cổ động viên chủ nhà hiểu rằng đội bóng của họ đã thi đấu hết mình và không buông xuôi, kể cả khi không còn hy vọng.
>> Cục diện tại bảng A sau vòng đấu bảng
| |
|
Số trận |
Hiệu số |
Điểm |
| 1 |
Bồ Đào Nha |
3 |
2 |
6 |
| 2 |
Thổ Nhĩ Kỳ |
3 |
0 |
6 |
| 3 |
CH Czech |
3 |
-2 |
3 |
| 4 |
Thuỵ Sĩ |
3 |
0 |
3 |