 |
|
Sự lo lắng của các cầu thủ Ba Lan(M.Lewandowski - trái, và J.Krynowek). |
(LĐ) - Trước trận, HLV Croatia, Slaven Bilic không ngần ngại nói thẳng: "Có điên rồ mới xếp những cầu thủ trụ cột, đã bị thẻ vàng đá chính".
Như thế, việc cất tới hơn nửa đội hình chính (riêng thẻ vàng đã 5 người), xem ra Ba Lan đã được tiếp sức...
Ba Lan cuối bảng phải thắng đậm Croatia đã vào tứ kết với ngôi đầu bảng, nhưng đấy mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để "đại bàng trắng" đi tiếp là Áo thắng Đức với tỉ số tối thiểu trong trận đấu cùng giờ ở Ernst Happel. Khi ấy, Ba Lan cùng 4 điểm như Áo, nhưng sẽ vào tứ kết với lợi thế về hiệu số bàn thắng - bại (hiện tại, Ba Lan đang là -2, Áo là -1).
Còn nếu Đức thắng hoặc hoà, hay Áo thắng cùng hiệu số bàn thắng - bại như Ba Lan, "đại bàng trắng" vẫn phải giã từ cuộc chơi. Cửa là rất hẹp, nhưng "còn nước còn tát", Ba Lan buộc phải thực thi điều kiện cần - điều kiện phụ thuộc vào chính họ, là giành trọn 3 điểm.
Hậu vệ M.Zewlakow nói rằng, họ cần đánh bại Croatia, để ít nhất cũng có lời chia tay đẹp với EURO, với bao khán giả đã cất công đi theo cổ vũ. HLV Leo Beenhakker còn tự tin hơn khi lên dây cót: "Chúng tôi vẫn có thể lọt vào vòng knock-out. Chắc chắn, chúng tôi phải chơi tấn công trước Croatia, bởi chúng tôi cần nhiều bàn thắng".
 |
| Các cầu thủ Croatia (N.Kovac) có tâm trạng khá thoải mái. |
Trong khi HLV Beenhakker sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 thì đồng nghiệp trẻ tuổi, Slaven Bilic chắc chắn cho những trụ cột nghỉ ngơi, bởi họ đã lớn tuổi, cần thời gian phục hồi sau trận thắng 2-1 căng thẳng trước Đức và để tránh việc nhận thêm thẻ phạt sẽ phải nghỉ ở tứ kết. Chính ông Bilic cũng cho rằng, thật điên rồ nếu cho những trụ cột, những người bị thẻ vàng ra sân.
Như vậy, những người đã dính thẻ vàng là R.Kovac (trận thắng Áo), D.Srna, J.Simunic, J.Leko và L.Modric (trận thắng Đức) sẽ ngồi ngoài. Thiếu đi bộ khung, sức mạnh của Croatia chắc chắn giảm đi trông thấy. Nhưng các cầu thủ dự bị cũng muốn nhân cơ hội này mà chứng tỏ với HLV, hay chí ít là muốn đánh bóng tên tuổi khi... thị trường chuyển nhượng mùa hè đang sôi động.
Mặt khác, Ba Lan cũng chớ vội tưởng bở, bởi ở vòng loại, khi đã đoạt vé dự VCK rồi, Croatia vẫn khiến người Anh chết điếng khi thắng 3-2 ngay ở Wembley tháng 11 năm ngoái. Và HLV Beenhakker hãy nhớ rằng, Bilic còn nói: "Chúng tôi chơi vì sự kiêu hãnh và muốn tiếp tục mạch chiến thắng".
Trong 4 lần đã gặp, Croatia thắng 2, hoà 1 và thua 1. Lần này, dù Croatia không bung hết sức, nhưng Ba Lan có thắng cũng vất vả, nói gì đến thắng đậm.
Hà Lan, Tây Ban Nha vào tứ kết, ĐKVĐ Hy Lạp bị loại
Bảng C: Hà Lan chắc ngôi đầu, Italia và Pháp nhiều khả năng bị loại sớm * Italia - Romania: 1-1. Ghi bàn: Italia: Christian Panucci (phút 56). Romania: Adrian Mutu (55).
* Hà Lan - Pháp: 4-1. Ghi bàn: Hà Lan: Dirk Kuyt (phút 9), Robin van Persie (59), Arjen Robben (72), Wesley Sneijder (90+2). Pháp: Thierry Henry (71).
Hà Lan đã chắc chắn ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, trong khi đó, cả ĐKVĐ thế giới Italia lẫn ĐK á quân thế giới Pháp đều chỉ có 1 điểm, đứng sau Romania (2 điểm). Trường hợp nhiều khả năng xảy ra là Hà Lan sẽ đá với đội hình B, "thả" cho Romania vừa để giữ sức cho các trụ cột, vừa gián tiếp loại cả Italia lẫn Pháp, phòng ngừa trường hợp có thể gặp lại họ ở bán kết, theo như UEFA đã phân nhánh.
Bảng D: Tây Ban Nha vào tứ kết, ĐKVĐ Hy Lạp bị truất ngôi
* Thụy Điển - Tây Ban Nha: 1-2. Ghi bàn: Thụy Điển: Ibrahimovic (phút 34). Tây Ban Nha: F.Torres (15), D.Villa (90+2, ảnh).
* Hy Lạp - Nga: 0-1. Ghi bàn: Nga: Konstantin Zyryanov (phút 33).
Tây Ban Nha chắc vào tứ kết với ngôi đầu bảng, trong khi Hy Lạp bị loại sau 2 trận toàn thua. Vé còn lại sẽ là cuộc giải quyết tay đôi giữa Nga và Thụy Điển vào rạng sáng 19.6. Thụy Điển chỉ cần hoà là đi tiếp (hiệu số bàn thắng bại đang là + 1) trong khi Nga (hiệu số -2) buộc phải thắng mới chắc xếp nhì bảng. N.T.D
Dũng Minh
|