 |
|
Nhiều khả năng Czech phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút 11m may rủi. |
(LĐ) - Ngay ở bảng A, khi Thổ Nhĩ Kỳ và Czech có khi phải lôi nhau vào loạt sút 11m may rủi (nếu hoà), trong khi Thụy Sĩ chỉ còn mục tiêu vớt vát danh dự...
Bắt đầu từ lượt trận cuối vòng bảng, đã có những trận đấu là thủ tục, song vẫn tồn tại không ít cuộc chiến sinh tử để giành vé đi tiếp.
CH Czech dù không được đánh giá cao như Bồ Đào Nha, nhưng họ đã không thật thua kém về thế trận, các cơ hội tạo ra. Chỉ có điều, đẳng cấp của ngôi sao (C.Ronaldo) đã quyết định kết quả trận đấu. Nhưng giờ là lúc phải quên nỗi đau, để dồn tâm lực cho trận sống mái với Thổ Nhĩ Kỳ - đội đã may mắn vượt qua Thụy Sĩ ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Trong 4 lần gặp nhau trước đây, Czech tỏ rõ sự vượt trội của mình, với 3 trận thắng vào các năm 1994, 1996, 2003 và chỉ 1 lần hoà (gần nhất, ngày 1.3.2006). Điều đặc biệt là các trận đấu giữa họ đều có nhiều bàn thắng, lần lượt là 4-1, 3-0, 4-0 và 2-2. Lần gặp nhau thứ năm này - lần quyết đấu - có thể trận đấu sẽ dè dặt, cẩn trọng hơn; nhưng cũng có thể sẽ bùng nổ, nếu như có bàn thắng sớm.
Czech khá chắc hàng thủ (điển hình là thủ thành số một thế giới P.Cech, các hậu vệ M.Jankulovski, T.Ujfalusi), tuyến giữa khá tinh tế với nhạc trưởng L.Sionko giàu kỹ thuật. Chỉ tiếc hàng công của Czech lại chưa bén, khi cả J.Koller lẫn M.Baros đều đã qua thời đỉnh cao phong độ, còn V.Sverkos thì chưa được tin dùng.
 |
| Thổ Nhĩ Kỳ có phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút 11m may rủi? | Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ qua cả 2 trận cũng chưa cho thấy sự đáng nể và những người sáng giá nhất: Nihat Kahveci, Emre Belozoglu... đều chưa một lần lên tiếng. Hai người đã ghi bàn, Semih Senturk và Arda Turan đều còn khá trẻ, chưa thật được HLV F.Terim tin tưởng và chính họ cũng khó có thể tỏa sáng trong trận đấu khắc nghiệt. Czech phải thắng (vì họ không muốn hoà để lôi vào những loạt đá 11m may rủi), và với bản lĩnh vững vàng, lực lượng trội hơn cùng thành tích đối đầu áp đảo, họ sẽ làm được điều đó.
Trận còn lại cùng giờ, chủ nhà Thụy Sĩ đã bị loại, chỉ còn chơi với hy vọng có một lời chia tay không "muối mặt". Có điều, thắng đội đã chắc vào tứ kết thật không dễ, dù Bồ Đào Nha có chơi với đội hình dự bị đi nữa. Nhưng 1 điểm có được trong trận đấu cống hiến, âu cũng là lời chia tay đẹp.
|
Bảng B: Croatia vào tứ kết, cả 3 đội còn hy vọng:
- Croatia - Đức: 2-1. Ghi bàn: Croatia: Darijo Srna (24), Ivica Olic (62); Đức: Lukas Podolski (79).
- Áo - Ba Lan: 1-1. Ghi bàn: Áo: Ivica Vastic (11m, phút 90+3), Ba Lan: Roger Guerreiro (phút 30).
Với trận thắng thuyết phục trước Đức, cùng trận hòa giữa Ba Lan và Áo, Croatia trở thành đội đầu tiên của bảng B giành quyền vào tứ kết với 6 điểm tuyệt đối.
Cả 3 đội còn lại vẫn còn cơ hội, tuy nhiên Đức chỉ cần thắng Áo là nghiễm nhiên giành vé còn lại; thậm chí hòa, họ vẫn nhiều cơ hội đi tiếp, dù đồng 4 điểm với Ba Lan (trong trường hợp Ba Lan thắng cách biệt từ 2 bàn trở xuống; bởi hiện tại, hiệu số bàn thắng - bại của Đức đang là +1, trong khi của Ba Lan là - 2).
Đức chỉ chắc chắn bị loại khi họ thua, còn Ba Lan thắng. Khi ấy, Ba Lan và Áo sẽ xét hiệu số bàn thắng - bại để giành quyền đi tiếp. N.T.D |
Dũng Minh
|