Trong không khí sôi động của Thủ đô chuẩn bị 1000 năm Thăng Long, ngành ngành, nghề nghề, người người đều háo hức thi đua. Và tất nhiên trong cái không khí khẩn trương ấy, bóng đá - môn thể thao được yêu thích nhất - lý nào có thể đứng ngoài cuộc.
"V.NB phá bóng đá", "V.NB vung tiền lũng đoạn bóng đá", "V.NB nhà giàu chơi ngông"... Nhưng nói gì thì nói, họ đã thật sự nỗ lực hết mình, và khi chỉ đoạt hạng 7 ở giải hạng Nhất 2008, giờ thì họ bắt đầu ý thức được rằng muốn nhanh thì phải từ từ!
Không còn là cuộc quyết đấu của hai nhà vô địch như cách đây một thập kỷ, trận Arsenal - M.U tại Emirates hôm nay chỉ là nơi để các HLV Wenger và Ferguson tìm ra hướng đi phù hợp để giải quyết dứt điểm những vấn đề nội tại đang gặm nhấm đội bóng của họ.
Để khẳng định người xem sẽ đông hơn và đội bóng sẽ lớn mạnh hơn khi xoá Cảng Sài Gòn đi và thay bằng tên đội TPHCM thì chưa chắc.
Khả năng làm chủ, tận dụng triệt để cơ hội giúp "Lão bà" vượt qua sự thua thiệt về thế trận để làm nên thắng lợi 2-0 trước chủ nhà Real Madrid và đoạt vé đi tiếp sớm 2 vòng đấu.
HLV Calisto chỉ còn hai trận giao hữu cuối cùng trước khi dự AFF Cup gần một tháng nữa và ông thừa hiểu thời điểm này không còn là thử nghiệm...
Đây là trận đỉnh cao của lượt đấu này giữa 2 đội mạnh nhất trong bảng H "tử thần" - với CLB Tây Ban Nha dựa vào lợi thế sân nhà quyết đòi nợ trận lượt đi thua 1-2.
Thời tiết xấu tại Hà Nội những ngày qua đã khiến ĐT U.22 VN sau khi từ TPHCM trở lại Nhổn mới chỉ ra sân tập được đúng 2 buổi, còn lại đều phải tập bổ trợ ở trong nhà.
Sau khi mất Quốc Vượng về tay Thể Công, SLNA có thể sắp mất cả tiền đạo tài hoa Văn Quyến.