Cả 2 đội mạnh này cùng vào cuộc với khát vọng chiến thắng, nhưng mỗi bên một tâm sự: Chelsea cần thắng để tiếp tục vị trí nhất bảng, còn Arsenal cũng muốn thắng nhằm cải thiện vị trí hạng 5 - thua Chelsea tới 10 điểm.
Cuộc họp 14h30 chiều nay được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia), để quyết định có giữ bảng B AFF Cup lại Thái Lan, hay sẽ chuyển quyền đăng cai cho quốc gia khác.
Khi Lao Động đặt câu hỏi giả định, về việc vòng bảng AFF Cup có thể được chuyển về Malaysia, trong tình huống những bất ổn chính trị ở Thái Lan vẫn chưa dứt, HLV Calisto đã rất băn khoăn:
ĐTVN thủ hoà 2-2 với Singapore trong 90 phút thi đấu chính thức, tuy nhiên, do buộc phải có đội thắng vì nhà tài trợ phía chủ nhà đã treo Cúp, nên 2 đội đành bước vào loạt đá penalty.
Những diễn biến căng thẳng và phức tạp ở Bangkok (Thái Lan) đã khiến số phận của bảng đấu AFF Cup dự định tổ chức ở đây đột nhiên trở nên mong manh.
Vừa nhìn thấy cái sân Jurong East vừa xấu vừa... "bé tí tẹo" (sức chứa 2.000 khán giả), nơi sẽ diễn ra trận Singapore - VN, ông Calisto đã bắt bài: Chắc chủ nhà chủ ý chọn sân nhỏ thế này, để dễ chơi bóng bổng hơn đây!
Chỉ sau hai ngày cân nhắc, HLV Wenger đã đi tới một quyết định mà những người yêu mến "Pháo thủ" đều chờ đợi - trao băng đội trưởng cho Fabregas.
Cùng gặp khó khăn về phong độ, lực lượng, nhưng khi cánh cửa vào vòng "knock out" rộng mở phía trước, Arsenal và MU không được phép sẩy chân trước Dynamo Kiev và Villarreal.
Biết trước khó khăn đang chờ đón, nhưng có lẽ chẳng ai trong nhóm 4 CLB hàng đầu nước Anh có thể hình dung họ chật vật đến vậy trong loạt trận tối thứ bảy tuần qua. Arsenal đau nhất khi lấm lưng trắng bụng tại Manchester và chìm sâu vào khủng hoảng.
Cái tít phim truyền hình nhiều tập có vẻ lâm ly kia chợt đến trong ý nghĩ của người viết, khi nghĩ đến tình cảnh thầy trò ông Calisto hôm nay lên đường sang Singapore (đá trận giao hữu lượt về) mà không có trợ lý số 1, cũng không có trưởng, phó đoàn đi cùng.