Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
VCK U.21 - Cúp Báo Thanh Niên 2008:
Chủ nhà ngã ngựa
Lao Động số 204 Ngày 05/09/2008 Cập nhật: 9:46 PM, 04/09/2008
Các cầu thủ AĐ.An Giang vui mừng với chiến thắng trong ngày khai mạc giải.
(LĐ) - Rất nhiều cái tên thuộc hàng "thương hiệu" của bóng đá trẻ được tăng cường, song B.BĐ lại bất ngờ thúc thủ 0 - 2 trước AĐ.An Giang, ngay trong ngày khai mạc (4.9).

Hàng tiền đạo với bộ 3 mũi nhọn: Tăng Tuấn (mượn từ HA.GL) - Thanh Sang (B.BĐ) - Đình Hiệp (TCDK.SLNA), hộ công là Thành Tài (B.BĐ) - Trọng Hoàng (TCDK.SLNA), trung vệ có Ngọc Nguyên (HA.GL)..., HLV Trần Kim Đức đã cho xuất phát với đội hình mạnh nhất có thể. Về lý thuyết, B.BĐ có thể bóp nghẹt đội khách AĐ.AG, nhưng diễn biến trên sân đã làm phá sản mọi dự đoán.

Thanh Sang sau hơn 60 phút trên sân không phát huy tác dụng, bị thay ra; Đình Hiệp dính thẻ đỏ ở cuối trận, còn Ngọc Nguyên thì liên tiếp mắc sai... Nếu trọng tài Đỗ Quốc Hoài mạnh tay hơn, thì đội chủ nhà sẽ phải lãnh nhiều hơn 1 chiếc thẻ đỏ.

Bàn thua đầu tiên, Ngọc Nguyên đã chuyền về như đặt cho Hải Đăng (AĐ.AG) bắt tốc độ đoạt bóng, sút tung mành lưới của Văn Chiến - thủ thành mượn từ Tiền Giang. Đây không phải là sai lầm duy nhất của trung vệ HA.GL, bởi ở tình huống thua bàn thứ hai trong hiệp nhì, Ngọc Nguyên và hậu vệ vào sân thay người Phương Thời cũng đã đứng như trời trồng để AĐ.AG mặc sức đan bóng trước vòng cấm, trước khi Văn Mộc dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Hai bàn thua, hàng loạt các sai phạm và ở tuyến đầu, mạnh ai nấy đá, B.BĐ gục ngã trước một AĐ.AG chơi cực kỳ kỷ luật và hiệu quả, không một biểu hiện phản kháng.

Người ta thanh minh rằng, với hơn một nửa đội hình chính là quân mượn về, đội bóng không có thời gian gắn kết, song những sai lầm trong bày binh bố trận mới là điều tắc trách. Trọng Hoàng khi chơi cho đội 1 TCDK.SLNA và cả tuyển U.20 QG trước đó, chưa bao giờ đá giữa sân, thì trận đấu này HLV Trần Kim Đức lại giao nhiệm vụ thu hồi bóng, phía dưới đội trưởng Thành Tài.

Trong khi đó, việc tung cùng lúc cả 3 tiền đạo có khuynh hướng hoạt động độc lập vào sân ngay từ đầu (như đã nhắc ở trên), lại là một sai lầm nữa của BHL...

Hôm qua, đội bóng trẻ B.BĐ - nhà vô địch U.21 năm 2005 - đã lại làm bầu không khí đất võ Tây Sơn thêm phần u ám, khi chỉ không lâu trước đó, đội "lớn" đã bị rơi xuống giải hạng nhất.

Nếu không có những điều chỉnh, khả năng đội chủ nhà bị đá văng sau vòng đấu bảng rất dễ xảy ra và rõ ràng, điều này sẽ làm khó BTC giải. Trận đấu còn lại ở bảng A, Đồng Nai đã xuất sắc cầm chân ứng viên vô địch SHB.ĐN, trong một trận đấu không có bàn thắng nào được ghi.

Chiều 5.9 sẽ diễn ra 2 cặp đấu ở bảng B: K.KH - H.Huế, ĐPM.NĐ - CLB TPHCM.

Thảo Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động