Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Vượt qua B.BĐ 1 - 0 trong trận "play-off":
CS.Đồng Tháp lên "chuyên"
Lao Động số 199 Ngày 29/08/2008 Cập nhật: 8:36 AM, 29/08/2008
CS.ĐT (giữa) với dàn cầu thủ đồng đều hơn ở cả 3 tuyến.
(LĐ) - Vô số các cơ hội được tạo ra, nhưng chỉ một lần Quý Sửu thành công (phút 63) và đội chơi hay hơn đã thắng.

CS.ĐT xứng đáng trở lại mái nhà V.League, đồng nghĩa với việc B.BĐ phải làm lại từ đầu ở giải hạng nhất.

Không ngoài dự đoán của Lao Động, CS.ĐT với dàn cầu thủ đồng đều hơn ở cả 3 tuyến, đã chơi lấn lướt đối thủ đất võ suốt trận đấu. Bên kia chiến tuyến, B.BĐ ý thức rõ lực mình yếu và HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ động cho các học trò chơi chậm, chắc bên phần sân nhà, nhường toàn bộ khu giữa sân cho đối thủ.

Ít nhất thì họ đã thành công ở 2/3 thời gian thi đấu chính thức, nhờ sự xuất sắc của Vĩnh Lợi và một ngày có phần đen đủi với hàng công của CS.ĐT. Nhưng bước ngoặt của trận "play-off" đã xảy ra, ngay sau khi HLV Phạm Anh Tuấn tung Essien Flo vào sân. Từ pha thâm nhập vòng cấm dũng mãnh của tiền đạo này, bóng đến chân Quý Sửu và tiền vệ U.23 VN đã không bỏ lỡ cơ hội, sút tung lưới Vĩnh Lợi.

Sau bàn thua, B.BĐ ào lên tấn công, nhưng lần lượt Cruz, Nildo, rồi tiền đạo vào sân thay người Thanh Sang không thành công. CS.ĐT đã có những đợt phản pháo rất lợi hại và nếu các chân sút của đội bóng vùng vựa lúa tinh tế hơn, thì B.BĐ có lẽ phải lĩnh đến 3 - 4 bàn thua mang về. Dù sao thì tỉ số 1 - 0 là quá đủ, bởi nó không những giúp Đồng Tháp giữ chân được nhà tài trợ - Tập đoàn Caosu VN, ở lại với kinh phí mỗi năm không dưới 20 tỉ đồng, mà họ còn có cơ sở rõ rệt hơn để níu chân hàng loạt các trụ cột sẽ hết hợp đồng vào năm nay.

SVĐ Thống Nhất có lẽ chưa bao giờ lại đông khán giả đến thế, trong các trận đấu trên sân nhà của TMN.CSG tại V.League mùa này. Đồng Tháp thuê hẳn đoàn xe khách 5 - 7 chiếc, để chở CĐV lên Sài Gòn thưởng thức bữa tiệc, trong khi Bình Định có lợi thế với nguồn lực tại chỗ, khi rất đông cộng đồng người xứ "Nẩu" đang sinh sống và làm việc tại TPHCM.
 
Cờ đỏ sao vàng giăng khắp khán đài C, màu áo truyền thống cũng đỏ, CĐV Bình Định dù ít hơn về mặt quân số, nhưng lại tỏ ra chuyên nghiệp hơn Đồng Tháp ở bên B. Họ cổ vũ không biết mệt cho đội nhà và thót tim sau những đợt lên bóng của đối phương. Khi trọng tài Dương Văn Hiền nổi hồi còi kết thúc trận, bên thắng như ong vỡ tổ nhảy lên vui xướng, bên còn lại ủ rũ hệt ngư dân mất mùa. Một trận đấu quá giàu cảm xúc từ khu khán đài.

Tan trận, cầu thủ Bình Định đã đổ rạp xuống, nước mắt đã rơi lã chã trên từng khuôn mặt. Đội bóng từng được ví là ngựa ô ở V.League không tin rằng lại có một ngày mình bị rớt hạng. Phải đứng trong hàng ngũ của người thua trận, mới thấu hết nỗi buồn. Và buổi chiều Thống Nhất hôm qua (28.8), hẳn ông Nguyễn Ngọc Thiện phải là người buồn nhất.

Ông Thiện đã đoán trước được chặng đường khó khăn, khi bị vào ngồi chiếc ghế HLV trưởng hồi đầu mùa, song ông không nghĩ nó lại nghiệt ngã thế. B.BĐ vẫn còn 50% cửa trụ lại, trước trận đấu này, nhưng với những gì diễn ra suốt 90 phút thì đội bóng "măng non" của ông không xứng đáng ở lại sân chơi cao nhất VN. Ông Thiện không buồn nói bất cứ lời nào, lặng lẽ cắp túi rời sân. Ông hiểu rằng, khi đội bóng phải làm lại, thì cũng khó có cái tên ông trong kế hoạch, bởi trong lòng đội bóng, người ta đã chuẩn bị sẵn những người thay thế ông từ lâu rồi.

HLV Phạm Anh Tuấn: "Dù phải chịu nhiều áp lực, song chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý xuất trận rất tốt. Tôi đã không chỉ đạo trực tiếp trận đấu này, để... lấy may, song tôi không nghi ngờ gì về chiến thắng của đội bóng, bởi CS.ĐT là đội chơi hay hơn hẳn. Chắc chắn chúng tôi sẽ có những rút kinh nghiệm ở V.League mùa tới, sau bao thăng trầm ở các năm trước và không ngoại trừ, chúng tôi sẽ là một XM.HP hay Thể Công mới cũng nên (cười)". 

Trần Hải

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động