Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Rạng sáng mai (28.8), lượt về vòng sơ loại cuối Champions League:
Carragher cảnh báo Liverpool
Lao Động số 197 Ngày 27/08/2008 Cập nhật: 2:00 AM, 27/08/2008
(LĐ) - 1 ngày trước trận lượt về vòng sơ loại cuối cùng Champions League, trung vệ đội tuyển Anh, đội phó Liverpool, J.Carragher (ảnh, bên phải) đã cảnh báo đồng đội rằng họ sẽ phải trả giá đắt, nếu đánh giá thấp Standard Liege (Bỉ) trong trận đấu rạng sáng mai trên sân nhà Anfield.

Lời cảnh báo ấy là có cơ sở, bởi đội bóng 5 lần vô địch Châu Âu (gần nhất là năm 2005, khi đánh bại AC Milan) đã có sự khởi đầu mùa giải mới khá chật vật. Ơ Premier League, lượt trận đầu tiên hôm 16.8, phải đến phút 83, F.Torres mới ghi bàn duy nhất đem về 3 điểm khó nhọc cho Liverpool. Thứ bảy rồi, 23.8, với lợi thế sân nhà nhưng họ đã bị Middlesbrough dẫn trước và thắng may mắn khi Pogatetz đá phản phút 86 và đội trưởng S.Gerrard ấn định tỉ số 2-1 ở phút 90+4. 

Ở sân chơi Champions League, hai tuần trước trên đất Bỉ, họ đã hoà không bàn thắng cũng rất may mắn, khi mà thủ thành C.Reina chơi rất hay (cản phá thành công quả 11m ở phút 12 và hóa giải nhiều cơ hội của đội chủ nhà).

Trận lượt về rạng sáng mai, nếu Liverpool bị cầm hoà có bàn thắng, họ sẽ bị loại khỏi Champions League, khi mà giải đấu chưa chính thức khởi tranh.

Có sự trở lại của hai tiền vệ R.Babel, C.Mascherano sau khi dự Olympic Bắc Kinh, HLV R.Benitez đã có thêm nhân sự ở tuyến giữa, nhưng rất khó để HLV người Tây Ban Nha cho cả hai ra sân, dù ông rất cần Mascherano, vì thể lực khó đảm bảo.

Chỉ một trận là bước vào đấu trường lớn. Nhưng chỉ 90 phút, thậm chí 120 phút (nếu hoà 0-0 ở giờ đấu chính) ấy thôi, cũng sẽ mất tất cả. Liverpool hiểu rõ sự hiểm nguy đang rình rập, ngay trên sân nhà. Tân binh R.Keane vẫn chưa thực sự hoà nhập với đội bóng, đặc biệt chưa ăn ý với đồng đội F.Torres ở tuyến đầu. Nhưng tiền đạo người CH Ireland vẫn đá chính rạng sáng mai. Nếu trút được gánh nặng phải ghi bàn mà tỉnh táo trong những pha phối hợp, những tình huống dứt điểm, chính Keane sẽ giúp Liverpool đi tiếp. Nhiều khả năng là như vậy.

Trận đấu khác cũng khá căng là cuộc đọ sức giữa Atl.Madrid và Schalke 04.

Atl.Madrid đã thua 0-1 trên đất Đức, nhưng họ đã đón nhận tiền đạo S.Aguero vừa trở về từ Bắc Kinh và đấy là niềm hy vọng lớn giúp đội bóng Tây Ban Nha quật ngã đội bóng Đức. Một số trận đáng chú ý khác: Fenerbahce - Partizan Belgrade (lượt đi 2-2), Basel - Vitoria Guimaraes (0-0), Steaua Bucharest - Galatasaray (2-2)... 

N.T.D

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động