1. Chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm, xung quanh cái chức danh Chủ tịch Hội đồng HLV Đà Nẵng (bao gồm cả SHB.ĐN và bộ môn bóng đá thuộc Sở VHTTDL Đà Nẵng) của Lê Huỳnh Đức. Huỳnh Đức là người sống có trước, có sau, nên ngày nhận quyết định, Huỳnh Đức đã rất băn khoăn. Đức trẻ, có năng lực và quan trọng, anh làm được việc. Nhưng anh đã không tránh khỏi những phản biện ngầm và chịu những hệ lụy trong công việc, kể từ sau khi kiêm nhiệm cái chức danh này. Phải chăng người ta nghĩ Đức còn non và anh không phải là người bản địa (?!).
Sau khi bán CLB Đà Nẵng cho Ngân hàng SHB, lãnh đạo Đà Nẵng bán luôn... các chức danh kèm theo. Cấp trên "gí" cái chức này cho anh, bởi đơn giản Đức đang là HLV trưởng đội 1 (?!). Về nguyên tắc, Huỳnh Đức đang là "sếp" của bao thế hệ HLV gạo cội còn đang làm việc tại Đà Nẵng, cũng như CLB SHB.ĐN. Một độ "vênh" đáng kể được tạo ra, giữa Đức và phần còn lại. Không ai nói ra, nhưng dễ dàng cảm nhận rằng, những người trong cuộc sẽ bất phục. Khó tìm được sự phối hợp ăn ý trong công việc, giữa Huỳnh Đức và các cộng sự, một phần cũng vì thế.
Ví như chuyện bỏ hoang sân tập Tuyên Sơn hay những kế hoạch phác thảo mang tính dài hơi, trong việc xây dựng một SHB.ĐN trở nên bê trễ, là những ví dụ. Phơi nắng cả trăm tỉ đồng, để rồi phải đi thuê nơi ăn, chỗ tập. Một dạng "cha chung không ai khóc", mọi thứ cứ lịm đi khi những người có trách nhiệm cao nhất của đội bóng cứ cầm chừng, bởi "không phải việc của tôi". Cách quản lý ở SHB.ĐN cứ bùng nhùng, bất cập và rõ ràng chỉ đội bóng - các cầu thủ chịu thiệt.
2. SHB.ĐN vừa thắng tưng bừng HA.GL 4 bàn không gỡ, vòng 19 V-League. HLV trẻ Lê Huỳnh Đức được miếng, được cả tiếng. Lãnh đạo cũng mở mày, mở mặt. Với lực lượng hùng hậu, khí thế ngất trời, SHB.ĐN đang trở lại cuộc đua giành huy chương. Mừng không hết, sao phải đi đặt điều những thứ vặt vãnh (?!).
Thực tế, từ ngày Huỳnh Đức lên làm đội 1 (thay "êkíp" Phan Thanh Hùng - Trần Vũ), SHB.ĐN khởi sắc hẳn. Anh em trong đội không ai không thuận Huỳnh Đức, với phong cách huấn luyện trẻ trung, ít áp đặt, nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Nói như ông Phó GĐ sở Lê Nguyên Hồng thì Huỳnh Đức ăn đứt cả những công thần - cựu trào, từng làm Đà Nẵng trước đây. "Cứ nhìn vào bảng thành tích mà nói. Ông Vũ hay ông Hùng có làm được như thế không? Anh ta (HLV Lê Huỳnh Đức) làm quá tốt và Đà Nẵng cũng được tiếng thơm..." - ông Hồng cao hứng.
Có vồ vập quá không, khi chỉ với vài thành công bước đầu của người mới, mà lãnh đạo sở phủi tay những công sức của người đi trước? Từ GĐĐH Bùi Xuân Hoà (nguyên Chủ tịch CLB Đà Nẵng trước đây), đến GĐKT Trần Vũ, cựu HLV trưởng Phan Thanh Hùng, bộ đôi HLV đội trẻ Phan Thanh Đức - Phan Công Thìn..., đều là những công thần một thời đấy chứ (?!). Phải mang phận làm thuê, nên không ai dám hé miệng nói nửa câu. Lê Huỳnh Đức cũng thế thôi, song cái chính là anh đang được trọng dụng và làm được việc.
Làm việc cho doanh nghiệp, thì điều tiên quyết là sự hiệu quả. Huỳnh Đức nhận rất nhiều đặc cách từ lãnh đạo đội bóng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, Đức đang "ôm rơm nặng bụng". Còn chuyện ông Lê Nguyên Hồng, nói là nói cho đẹp lòng người vậy thôi, chứ thực tế, bộ môn bóng đá của Sở VHTTDL Đà Nẵng đã gần như "chết", kể từ ngày người ta "bán đứt" đội bóng cho doanh nghiệp rồi!
Khi được hỏi, nếu sau này phải tiếp nhận lại các cán bộ thuộc biên chế hiện đang làm thuê cho SHB.ĐN, sở sẽ sắp xếp họ làm gì, thì ông Hồng hài hước: "Sẽ có việc cho họ làm thôi, phần lớn họ đều có bằng đại học cả mà (?!)". Rõ ràng lãnh đạo Sở VHTTDL Đà Nẵng đã phủi tay các cán bộ chuyên trách, với lập luận cũng rất "phủi": "Bây giờ, họ hưởng mười mấy triệu đồng một tháng, ai mà thèm quay về sở làm nhân viên, với mức lương ba cọc ba đồng?".
Đúng là "potay.com", chuyện ở SHB.ĐN!