“Xin cảm ơn các bạn. Các bạn đã nỗ lực hết mình, để bóng đá VN đạt kết quả tốt như hôm nay. Tôi chỉ góp một phần rất nhỏ trong chiến tích này, nó thuộc về chính các bạn, những cô gái dũng cảm”
Vẫn với sự điềm đạm, khiêm tốn và rất ít khi chịu nói về mình, HLV người Trung Quốc dành cho các phóng viên có mặt tại Trung tâm Thành Long buổi trao đổi khá thoải mái, sau trận đấu.
<?> Đầu tiên xin được chúc mừng ông và các cô gái VN!
- Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi. Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã lại chơi quả cảm. Nhưng công bằng mà nói, Myanmar đã có một thế trận nhỉnh hơn. Họ có thể lực tốt, giữ cự ly đội hình hợp lý, nên những đợt lên bóng về cuối trận vẫn rất nguy hiểm. Do Myanmar đã quá hiểu VN, nên chúng ta rất khó chơi.
Chỉ một vấn đề nhỏ nơi tinh thần thi đấu của các cầu thủ VN, khiến tôi không hài lòng. Do suy nghĩ đã gần như chắc suất dự VCK, nên thỉnh thoảng những tình huống bóng của các cầu thủ còn hơi dễ dãi. Còn rất nhiều việc phải làm, để tránh những tai nạn không đáng có, ngay cả khi chúng ta đã giành 3 chiến thắng tuyệt đối.
<?> Sau khi hợp đồng với VFF kết thúc vào tháng 4.2008, phía VN đã chỉ đề nghị ký tiếp với ông 1 năm, điều này có làm ông phật ý?
- Quả thật, quãng thời gian quá ngắn trước SEA Games 24 khiến công việc chuẩn bị của tôi gặp chút bất lợi. Nữ VN đã để thua trong trận chung kết trên đất Thái, nhưng đó không phải là lỗi của họ. Tôi quyết định ký tiếp hợp đồng (chỉ 1 năm) với VFF, vì tôi muốn gắn bó với công việc ở đây lâu hơn nữa. Và chừng nào tôi còn làm việc ở đây, tôi sẽ phải đặt cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực tốt nhất, để phục vụ thành tích chung.
<?> Ông có nghĩ VN sẽ tạo được bất ngờ ở sân chơi châu lục?
- Đó là điều tôi và các bạn đều mong muốn. Trong bóng đá, chẳng nói trước được điều gì. Tôi chỉ hứa rằng, đội bóng sẽ nỗ lực hết mình, để có được kết quả tốt nhất tại VCK (diễn ra vào đầu tháng 6.2008).
Sắp tới, chúng tôi sẽ bước vào chu kỳ tập luyện – chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu. Một vài vị trí trên sân chưa làm tôi hài lòng, thế nên những phương án 2 sẽ phải được đưa ra, khi các trụ cột mất phong độ hoặc gặp chấn thương.
Trường hợp của Kim Chi là một ví dụ. Chi đã không tập trung cùng đội bóng ngay từ đầu và có thể thấy, cô ấy đã xuống sức trong hiệp nhì, ở trận đấu với Myanmar. Tôi muốn đội bóng ở trong trạng thái sung sức nhất, dù chúng ta phải gặp bất kỳ đối thủ lớn nào.
- Xin cảm ơn ông!
|
Cú sút bồi cận thành của Ngọc Châm (sau pha lốp bóng chạm xà ngang của Văn Thị Thanh) trong hiệp hai trận đấu với Myanmar, đã giúp VN giành chiến thắng thứ ba liên tiếp, đoạt ngôi đầu bảng A, đồng nghĩa với một suất dự VCK Giải vô địch bóng đá nữ Châu Á năm 2008.
Trận đấu còn lại cùng giờ, Iran bất ngờ vượt qua Đài Loan 3 – 2. Với kết quả này, cả 3 đội Iran, Đài Loan và Myanmar cùng được 3 điểm, nhưng sau khi xét hiệu số đối đầu giữa 3 đội, Đài Loan xếp nhì bảng, để cùng với VN đi tiếp.
Thua VN và bị loại, GĐKT kiêm Chủ tịch LĐBĐ nữ Myanmar – ông Soe Myint Lwin bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thầy trò ông Trần Vân Phát và cho rằng, VN xứng đáng hơn bất cứ đối thủ nào trong bảng, để giành vé dự VCK. |