Và Real chờ anh bừng sáng, giúp đội nhà đòi nợ thành công trước AS Roma để lần đầu vào tứ kết trong 4 mùa gần đây...
Real sẽ tấn công mạnh
Trận lượt đi 2 tuần trước, Robinho không có mặt và dù Raul đã đưa đội nhà dẫn trước ngay từ phút thứ 8 nhưng họ đã không bảo vệ được thành tích toàn thắng cả 4 trận trước Roma, khi để đội chủ nhà lật ngược tình thế. Nhưng 1-2 không phải là cách biệt lớn lao. Đón tiếp Roma - đối thủ 3 lần trước đến Bernabeu có kết quả khá khả quan (1 hoà, 1 thắng, 1 thua) - Real mất tiền vệ A.Robben vì đau mắt cá chân trận thắng Recreativo (phải nghỉ vài tuần).
Sự trở lại đầy hưng phấn của Robinho khích lệ rất lớn tinh thần các đồng đội. Trong khi đó, chính Robinho thừa nhận, chơi bóng dưới quyền HLV B.Schuster thoải mái, hiệu quả hơn nhiều so với thời F.Capello. Và đấy là lý do khiến tiền đạo nhỏ con người Brazil luôn tỏa sáng, ở những thời điểm quan trọng nhất mà Real cần anh lên tiếng. 1-0 cũng đủ vào tứ kết - lần đầu trong 4 mùa gần đây, nhưng Real không thể mạo hiểm, bởi chỉ một sai lầm nhỏ, mọi tính toán cũng có thể sụp đổ.
Roma đã lại chơi tấn công tưng bừng, khi cuối tuần rồi, họ thắng Parma 4-0, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Serie A, Inter Milan (thua Napoli 0-1) xuống còn 6 điểm. Nhưng Roma hẳn không quên vòng tứ kết kinh hoàng mùa trước. Cũng thắng 2-1 trên sân nhà, nhưng khi đến Old Trafford, họ đã bị Manchester United vùi dập tới 1-7.
Nhưng đội trưởng F.Totti - người đạt phong độ cao sau chấn thương, vừa ghi bàn trận đại thắng Parma - lại muốn nhắc đến quá khứ xa xôi hơn, liên quan đến chính Real. Âậy là khi anh ghi bàn duy nhất, giúp Roma đánh bại "kền kền trắng" ngay ở sân Bernabeu (vòng bảng, tháng 10.2002). Và trận quyết đấu này, anh muốn lặp lại điều ấy, khi anh là người duy nhất chơi cao nhất trên hàng công. Anh có thể làm được điều ấy, nhưng nhiều khả năng, không thể bằng Robinho và chung cuộc, vẫn phải sớm rời cuộc chơi...
Lợi thế chủ nhà
Hoà không bàn thắng, Chelsea buộc phải thắng nếu muốn giành quyền đi tiếp chỉ sau 90 phút. Thầy trò HLV A.Grant có thể làm được điều ấy, khi họ không gục ngã sau khi mất Cúp Liên đoàn về tay Tottenham ở hơn một tuần trước, với trận cuối tuần rồi thắng West Ham tới 4-0, dù chơi thiếu 1 người (F.Lampard) từ cuối hiệp 1. Chelsea đủ sức công phá khung thành Olympiakos, với hàng tấn công rất mạnh, gồm Drogba, Anelka, S.Kalou, J.Cole, F.Lampard... Trong khi Olympiakos không thể có tiền đạo LuaLua vốn đã quá quen giải Anh, vì chấn thương, thì Chelsea có đầy đủ những hảo thủ. Một chiến thắng, không phải là tối thiểu, là điều nhiều người nghĩ tới.
Trận còn lại, Schalke hành quân tới Porto với lợi thế thắng 1-0 ở lượt đi, nhưng đó là điều không hề dễ dàng. Nhà vô địch năm 2004 tuy không còn mạnh như thời HLV Mourinho còn tại vị, nhưng cũng đủ sức để ít nhất kéo đội bóng Đức vào đến hiệp phụ, rồi thậm chí phân thắng - thua bằng những loạt luân lưu may rủi. Riêng trận Inter Milan - Liverpool sẽ diễn ra vào giữa tuần sau, vì Inter và AC Milan sử dụng chung sân San Siro.
Đội hình dự kiến:
* Real: I.Casillas; M.Torres, F.Cannavaro, Pepe, G.Heinze; M.Diarra, F.Gago, Guti, Robinho, Raul, Ruud van Nistelrooy (hoặc J.Baptista).
* Roma: Doni; C.Panucci, P.Mexes, Juan, M.Tonetto; Taddei, De Rossi, D.Pizarro, S.Perrotta, Mancini; F.Totti.
* Trọng tài: Kyros Vassaras (Hy Lạp).