Bình Dương: "Mơ mộng làm gì"
Theo kết quả bốc thăm, ĐKVĐ V-League B.Bình Dương nằm tại bảng E cùng toàn những "khủng long" : Changchun Yatai (Trung Quốc), Adelaide United (Australia) và Pohang Steelers (Hàn Quốc). Ngày 12.3, Bình Dương sẽ lên đường sang Trung Quốc bởi ngày 2 ngày sau (14.3), họ làm khách trên sân của Changchun Yatai, trong trận đầu tiên ở AFC Cup.
Vốn thẳng thắn, HLV trưởng Lê Thuỵ Hải cười khẩy khi nghe câu hỏi: "Dù không thể vào sâu, liệu Bình Dương có tham vọng, ít nhất tìm được một chiến thắng ở AFC Cup lần này?". "Bóng đá Đông Nam Á nằm ở đâu? VN nằm ở đâu? Ơ thứ hạng kém của Đông Nam Á! Hạn chế tối đa bàn thua là cố gắng rồi. Mơ mộng làm gì những cái đó, không có đâu".
Là đương kim vô địch, nhưng sau 6 vòng V-League, Bình Dương mới chỉ được 8 điểm, đứng tận thứ 7 trong bảng xếp hạng, loay hoay đối phó với tình trạng tịt ngòi của hàng công. HLV Lê Thuỵ Hải thì đang đứng trước sức ép: "Nếu Bình Dương vẫn không thể thắng...". Bởi vậy, không có gì lạ nếu Bình Dương đặt AFC Cup chỉ là mục tiêu thứ ...3, sau chức VĐQG và Cúp QG.
Mù mờ về đối thủ (hình như Changchun Yatai là đội vô địch Trung Quốc, ông Hải bảo vậy. Nhưng Nam Định lại bảo Quốc An Bắc Kinh đối thủ của họ mới là vô địch Trung Quốc. Chỉ có một điều ông Hải chắc chắn: Thực tế là Bình Dương chả có hy vọng gì cả. Mặc dù vậy, HLV Lê Thuỵ Hải cũng hứa sẽ mang sang Trung Quốc đội hình mạnh nhất, tất nhiên, không hứa hẹn về kết quả. Bởi vì "Mỗi chuyến đi như thế này với cầu thủ là một sự tưởng thưởng. Họ vỡ ra nhiều điều".
Nam Định: "Đừng có viển vông"
Cũng lần đầu tiên chơi tại AFC Champions League , đương kim giữ Cúp QG ĐPM.Nam Định "đen" như Bình Dương khi phải đụng độ với toàn những cao thủ như Krung Thai Bank (Thái Lan), Beijing Guoan (Trung Quốc), và Kashima Antlers (Nhật Bản) ở ngay vòng đầu. Điểm chung nữa của ĐPM Nam Định với Bình Dương là kết quả không như ý ở V-League, nhưng tệ hơn Bình Dương, Nam Định hiện đang đứng thứ 2... từ dưới lên.
Sau cơn bão di cư : Văn Nhiên, Xuân Hoàng, Thanh Nguyên, Thế Hiếu lần lượt cập bến HAGL, Ninh Bình, Than Quảng Ninh, những đội bóng "nặng túi" hơn, đội hình Nam Định càng thêm xơ xác bởi lứa trẻ mới lên chưa kịp tích luỹ kinh nghiệm, thì 3 trụ cột là Trọng Lộc , Đức Dương, Văn Biển lại chấn thương, ốm. Trưởng đoàn bóng đá Nam Định Nguyễn Hưng Thái bây giờ đang lo "phải điều chỉnh cái đội hình ấy thế nào khi mà lịch trình thi đấu 3 tháng tới là trung bình 6 trận/tháng (cả 2 mặt trận), mà hiện Nam Định "mới xếp thứ 13!" .
Nam Định còn có một nỗi buồn khác khi mất đi nguồn sức mạnh lớn của mình từ CĐV vì buộc phải đá ở Mỹ Đình. "Khán giả Nam Định sẽ lên, nhưng rất ít, còn khán giả Hà Nội thì chắc chẳng đi đâu, cho dù mở cửa tự do" - ông Thái buồn rầu.
Bởi vậy, đội bóng thành Nam cũng không ngại nói thẳng: "Mục tiêu chính lúc này là cải thiện thứ hạng ở V-League, chứ đá AFC Cup, thành thực mà nói chỉ để giúp các cầu thủ va chạm". "Chúng tôi chẳng hiểu gì về đối thủ, lực lượng chắc chắn kém xa người ta. Thế thì đừng có viển vông. Ơ cấp độ khu vực, ngay cả ĐTQG VN còn chưa đâu vào với đâu, nữa là lên tầm châu lục" - Trưởng đoàn bóng đá Nam Định rút ra một kết luận... buồn!
khi cả Nam Định và Bình Dương đều rất lơ mơ về đối thủ thì đối thủ lại nghiên cứu rất kỹ về họ. Trong trận đấu gần đây nhất ở V- League, "gián điệp" của Changchun Yatai đã có mặt ở sân Gò Đậu của Bình Dương và "tai mắt" của Quốc An Bắc Kinh thì vào tận Vinh, nơi Nam Định làm khách để quay phim, chụp ảnh, ghi chép tỉ mỉ về 2 đội. HLV trưởng Lê Thuỵ Hải (BD) thừa nhận: "Các CLB của VN không chú trọng đối thủ vì... làm gì có khả năng thắng họ. Đấy là sự thật".