Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
CAN 2008: Cameroon gặp Ai Cập ở trận chung kết
Lao Động Điện tử Cập nhật: 10:57 AM, 08/02/2008
Giây phút làm chết lặng khán giả chủ nhà: Nkong ghi bàn quyết định đưa Cameroon vào chung kết. (Ảnh AFP)
(LĐĐT) - Cameroon đã gây sốc cho cổ động viên chủ nhà Ghana khi bắn rụng các Ngôi sao đen với tỷ số 1 – 0. Trong trận bán kết còn lại, Bờ Biển Ngà bất ngờ thua đậm đương kim vô địch Ai Cập với tỷ số 1 – 4.

Cameroon và Ai Cập sẽ bước vào trận chung kết tại Accra vào ngày chủ nhật (10.2), nơi Cameroon hướng đến chiếc cúp thứ 5 còn Ai Cập trên con đường chinh phục lần thứ 6. Ở trận đấu vòng bảng, Cameroon từng thua Ai Cập với tỷ số 2 – 4 và chắc chắn họ học được nhiều điều sau trận đấu đó.

Ở trận đấu giữa Cameroon và Ghana, dù phải căng sức đá 120 phút ở trận tứ kết nhưng các cầu thủ Cameroon vẫn vào trận với lối chơi thể lực quen thuộc. Trong khi Ghana chứng tỏ vai trò đội chủ nhà bằng các đợt tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 5, Eric Addo suýt chút nữa đưa Ghana vượt lên dẫn trước khi đánh đầu hỏng pha treo bóng đẹp mắt từ quả đá phạt của Muntari.

Trận này, Essien đeo băng đội trưởng và bị bó buộc vào vị trí tiền vệ phòng ngự thay cho John Mensah bị thẻ đỏ trận trước. Phía bên kia sân, Samuel Eto’o luôn bị ba cái bóng áo trắng bám chặt mỗi khi có bóng nên nhiệm vụ chủ yếu của tiền đạo này là tạo khoảng trống và làm tường cho đồng đội băng lên.

Thế trận phòng ngự phản công của Cameroon phát huy hiệu quả ở phút 71. Ba chú sư tử phối hợp nhanh như điện để M.Nkong xâm nhập vòng cấm cứa lòng xé toang mành lưới Ghana trong sự chết lặng của hàng vạn cổ động viên đội chủ nhà có mặt trên sân. Người chuyền bóng cho Nkong chính là tiền đạo Eto’o.

Agogo bên phía Ghana hẳn là người nuối tiếc nhất sau trận đấu. Trong vòng 10 phút sau bàn thắng của Nkong, anh đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cho các Ngôi sao đen. Lợi dụng sự sơ hở hiếm hoi của R.Song, anh đã tạo được cơ hội đối mặt với thủ môn Kameni nhưng không ghi được bàn thắng. Sau đó là quả đánh đầu vọt xà ở vị trí cách khung thành khoảng 7m trong tư thế không người kèm.

Cameroon liên tục sử dụng tiểu xảo câu giờ để làm giảm nhịp độ trận đấu trong những phút còn lại. Phút 90, Bikey còn lĩnh thẻ đỏ sau khi đẩy ngã một nhân viên y tế cố gắng đưa R.Song lên cáng để trận đấu được tiếp tục. Những phút bù giờ ít ỏi đã không đủ để chủ nhà Ghana cứu vãn giấc mơ vô địch CAN 2008 ngay trên sân nhà.

Những chú sư tử bất khuất đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử vô địch Châu Phi lần thứ 5 sau các năm 1984,1988, 2000 và 2002. Để làm được điều này, Cameroon phải vượt qua chướng ngại vật cuối cùng là đương kim vô địch Ai Cập, đội bóng vừa thể hiện sức mạnh hủy diệt trước Bờ Biển Ngà.

Các Pharaohs Ai Cập cùng những chú voi Châu Phi tái hiện trận Chung kết CAN 2006 tại Kumasi với ưu thế nghiêng hẳn về các nhà đương kim vô địch. Cú đúp của H.Zaky cùng hai bàn thắng khóa đầu, khóa đuôi của A.Fathy và A.Terica đem lại chiến thắng khó tin 4 – 1 cho Ai Cập. Bờ Biển Ngà một lần nữa lỗi hẹn với vị trí đỉnh cao của Lục địa đen.

Minh Yến

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động