Trong trận tứ kết còn lại, Ai Cập chỉ cần hiệp một để ghi tên mình vào bán kết giải đấu danh giá nhất Châu Phi với chiến thắng 2 – 1 trước Angola.
Đối đầu với đối thủ mạnh và khó chịu như Tunisia, khó khăn là điều có thể đoán trước đối với Cameroon. Nhưng thật bất ngờ, chưa đầy nửa giờ thi đấu lưới của Tunisia đã hai lần rung lên. Thế cân bằng được phá vỡ ở phút thứ 18 bằng pha đánh đầu dễ dàng của Mbia, sau sai lầm của thủ môn Kasraoui bên phía Tunisia. Chỉ sau đó 10 phút, Geremi tạo ra kiệt tác, đưa Cameroon dẫn cách 2 bàn. Từ cự ly khoảng 25m, cựu tiền vệ Chelsea thực hiện hoàn hảo pha đá phạt đưa bóng qua hàng rào lượn vào góc phải khung thành Tunisia.
Thua hai bàn quá chóng vánh, Tunisia tràn lên tấn công và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ngay trong hiệp một. Phút 35 cũng từ một quả đá phạt, Saada đã không cho thủ môn Kameni một cơ hội nhỏ để cản phá. Sau đó khung gỗ của Cameroon còn rung lên một lần nữa sau cú sút của Fracileudo dos Santos.
Sang hiệp hai, lối chơi của Tunisia càng trở nên sáng sủa hơn, trong khi mũi tấn công chủ lực Eto’o bên phía Cameroon bị khóa chặt. Khi giờ thi đấu chính thức chỉ còn 9 phút, Chikhaoui đá nối cực nhanh buộc hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ.
Bước vào hiệp phụ thứ nhất được 3 phút, Mbia một lần nữa hạ gục thủ thành Tunisia đem lại bàn thắng quý như vàng cho Sư tử bất khuất Cameroon. Sau trận thắng 3 – 2 đầy kịch tính này, Cameroon sẽ chạm chán với ứng cử viên cho ngôi vô địch Ghana ở bán kết.
Trong trận tứ kết còn lại, đương kim vô địch Ai Cập mất chưa đầy 40 phút để định đoạt trận đấu với Angola. Hosny và Zaky là hai cầu thủ ghi bàn cho Ai Cập ở các phút 23 và 38. Xen giữa hai bàn thắng là pha đại bác của Manucho, tân binh của Manchester United. Ai Cập sẽ chạm chán Bờ Biển Ngà trên con đường bảo vệ ngôi vô địch vào ngày 8.2 (theo giờ VN).