Trận thứ 4 dưới triều đại “King Kevin”, Newcastle vẫn chưa giành được chiến thắng. Cuộc khủng hoảng có hệ thống tại St James’ Park chưa tìm thấy lối thoát. Về phía Boro, họ đang mong chờ bàn thắng sẽ đến từ bản hợp đồng kỷ lục Afonso Alves trong các trận đấu sắp tới.
Đội chủ nhà có sự góp mặt của Joey Barton lần đầu tiên trong năm 2008, đồng thời Emre được đẩy ra cánh. Đang trong cơn khát bàn thắng (chỉ ghi được một bàn trong 6 trận gần đây) Newcastle dồn ép đội khách ngay từ những phút đầu tiên.
Lẽ ra nỗ lực của Chích chòe phải được đền đáp ngay từ hiệp một khi bóng đã chạm tay David Wheater trong vòng cấm, nhưng trọng tài không phát hiện tình huống này.
Bước sang hiệp hai, đội khách lại là những người khởi đầu tốt hơn với những cú sút nguy hiểm đến từ Downing, O’neil, Rochemback. Thế bế tắc cho đội chủ nhà được tháo gỡ ở phút thứ 60 với bàn thắng đầu tiên của Owen tại Giải ngoại hạng kể từ 22.10.2007. Anh đã bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới Boro sau pha đá phạt của Emre.
Cuối trận, đội bóng của HLV Keegan phải trả giá vì bỏ lỡ những cơ hội của Owen và Miler khi Robert Huth ghi bàn san bằng tỷ số ở phút 88. Với một điểm kiếm được, cả hai đội níu chân nhau ở vị trí cũ. Newcastle được 28 điểm đứng thứ 12, xếp ngay sau là Middlesbrough với 26 điểm.
Sau trận đấu HLV Kevin Keegan cho rằng Boro có được trận hòa một cách may mắn vì Huth ghi bàn ở tư thế việt vị.
Trong trận đấu muộn nhất vòng đấu thứ 25, chủ nhà Fulham lội ngược dòng giành chiến thắng 2 – 1 trước Aston Villa. Đây là trận thắng đầu tiên của HLV Roy Hodgson trên cương vị HLV trưởng CLB Fulham. Với trận thắng này, Fulham được 19 điểm, vẫn đứng vị trí thứ 19 nhưng chỉ còn cách khu vực an toàn 3 điểm.