Chuyện không còn là của cá nhân CLB như nhiều đội thi đấu từng than phiền nữa, mà là chuyện của AFC nhằm nâng cấp cho sân chơi AFC Champions League sao cho thật hấp dẫn, như người Châu Âu tổ chức UEFA Champions League vậy.
Một đội bóng đang bất bại với chuỗi 810 phút rất đáng nể, lại vừa ôm một hat-trick - gồm đội bóng xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất, thế mà lại bất ngờ thua một TCDK.SLNA đang rệu rã chỉ còn hơn nửa đội hình chính sau án treo giò.
Lịch sử như lặp lại khi Bình Dương lần thứ hai đăng quang sớm cũng trong tiết trời mưa dầm và đối thủ của họ lại là Bình Định và người gỡ nút thắt cho Bình Dương là Kesley.
"Gỗ" (HA.GL) hai mùa vô địch liền rồi năm nào cũng vào top trung bình. "Gạch" (ĐT.LA) hai mùa tiếp theo vô địch rồi cũng đuối.
Thế hệ thầy 7x như Huỳnh Đức, Công Minh... đang tạo nên nguồn cảm hứng mới ở V-League.
Nói đến bóng đá Khánh Hoà và cả Phú Khánh trước đây, không ai không biết đến cái uy của cố tổng chỉ huy Chín Lộc (ông Trần Vĩnh Lộc).
Bóng đá Hà Nội đã sang trang với hai đại diện thủ đô đều rớt hạng và mùa tới chơi ở hạng Nhất.
Người Hà Nội bây giờ không còn kháo nhau theo kiểu xem trận derby như ngày xưa giữa CA Hà Nội và CLB Quân đội nữa, mà lại đang nói kháy mùa tới xem derby hạng Nhất.
Hai năm trước, trong trận đấu được xem là trận chung kết giữa HA.GL và Bình Dương, trọng tài Trí đã đuổi HLV Thụy Hải lên khán đài, nhưng sau vì "nể" giám sát Lê Hữu Tường, ông Trí lại tha để ông Hải xuống khu kỹ thuật.
Ông trưởng giải Nguyễn Hữu Bàng khi còn là Hiệu phó trường Đại học TDTT II kiêm Phó Giám đốc Trung tâm HLQG II đã từng chứng kiến những trận đấu trên sân sau khi đá trên bàn.