Ở cái xứ Pleiku buồn hiu, lại còn ở tít trung tâm tập huấn Hàm Rồng, các tuyển thủ chẳng còn thú vui nào hơn là đọc báo và tán gẫu.
Có thể xem VCK giải U21 năm nay có nhiều sự kiện và cả... sự cố đáng nhớ nhất trong các lần tổ chức và cho đến khi trận chung kết chính thức khép lại, nhiều người mới thở phào cho đoạn kết trơn tru ở sự thành công của giải.
Hết mùa 2008, bóng đá VN được gợi ý học J-League của người Nhật. Ý tưởng này đã có từ lâu rồi, sau một chuyến LĐBĐ Nhật Bản mời một số quan chức VFF và sau những lần ông cựu trưởng giải Dương Nghiệp Khôi làm giám sát ở Nhật.
Việc giờ chót HLV Calisto gọi trung vệ Chí Công từ đội Cần Thơ lên đã gây ngạc nhiên nơi nhiều người, nhiều giới. Chí Công là cái tên còn rất mới và có vẻ như chưa sẵn sàng lên tuyển, dù đây là một trung vệ vừa được Bình Dương lôi ra khỏi Cần Thơ để mùa tới khoác áo nhà vô địch.
Từ khi FIFA quy định hẳn hoi cờ là cờ, mà còi là còi, thì rõ ràng tay nghề chuyên môn của các trợ lý lên hẳn. Nó cũng bỏ đi định kiến xấu của những nhà quản lý bóng đá khi muốn thưởng cho còi đã đăng ký vào danh sách... cờ FIFA.
Vụ về Thể Công với cái giá tương đương 8 tỉ đồng đến hôm qua Công Vinh vẫn chối bai bải, nói chưa nghĩ và chưa tính đến.
Có lẽ đây là lúc ông Calisto cảm thấy mình cô đơn nhất nơi cái "phố Núi đầy sương" kia. Lệnh triệu tập của vào đội tuyển đang bị những cầu thủ "chuyên nghiệp" hờ hững, thoái thác.
Cái sự kiện ông Thịnh "đen", HLV đội SLNA làm đơn xin từ chức một lần nữa sau khi có lá đơn tập thể các cầu thủ tẩy chay ông một lần nữa chứng minh, ở Sông Lam người ta sống chung với lũ bấy lâu này chứ chẳng phải là sóng ngầm.
Sau sự kiện thủ môn Fabio Santos từ bỏ quốc tịch Brazil để nhập quốc tịch VN và mong muốn được khoác áo đội tuyển VN, giờ thì bóng đá nước ta lại chứng kiến hai cựu tuyển thủ Thái Lan Sakda và Nirut xin nhập quốc tịch VN.