Chính bàn thắng vào phút 90+2 của Phetphun đã đặt trận đầu tiên của VN vào thế khó. Bàn thắng ấy làm bẽ mặt ứng viên vô địch CHDCND Triều Tiên và họ chỉ còn một con đường là phải chiến đấu với đội chủ nhà và thậm chí là phải thắng đậm để nuôi hy vọng.
Dù CHDCND Triều Tiên được đánh giá cao hơn, nhưng chiều qua, đa phần lại tập trung vào xem người Thái đá như thế nào. Ông Calisto khi được hỏi đã không ngần ngại trả lời nếu được ước có một trận thắng thì ông sẽ chọn thắng Thái.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón Cúp Merdeka không có cảnh trẩy hội như ngày đón bạc SEA Games và đồng Tiger Cup của đội tuyển năm nào.
Người Malaysia không nuối tiếc khi bỏ sân Merdeka để đưa những giải đấu lớn về Bukit Jalin. Nhưng với bóng đá VN thì từ Merdeka đến Bukit Jalin phải mất đến 42 năm.
Trả lời báo giới, Santos xác nhận anh sẽ không trở lại tập trung đội tuyển VN nữa và điều này đồng nghĩa với việc anh từ chối cơ hội có mặt tại AFF Cup vào cuối năm.
Thực chất thì HLV Mai Đức Chung không ích kỷ đến thế, bởi quân ông Calisto là quân của đội tuyển và phục vụ cho quốc gia.
Ông nhìn, vì thấy ông Chung dẫn dắt lứa cầu thủ non hơn, nhưng lại quá mát tay và đánh đâu thắng đấy.
Khi tôi viết bài này thì trận chung kết giữa VN và Úc chưa diễn ra. Nhìn các cô gái chúng ta đội mưa đi từ nhà nghỉ ra sân Thành Long chuẩn bị thi đấu đúng vào Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, lại thấy thương thương cho các cô gái vàng.
Chuyện Công Vinh về T&T Hà Nội có thể là một quyết định sai hoặc đúng, nhưng đấy lại là tin vui cho nhiều người vì trung phong số 1 VN đã "an cư".
Vậy là HLV Calisto cùng các cầu thủ của mình đã cắt đứt được mạch toàn thua bằng một trận... hoà. Nhưng ngặt thay, sau trận hoà ấy người xem còn không hài lòng gấp bội so với những trận thua.