Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Người đi khai hoang
Lao Động số 205 Ngày 06/09/2008 Cập nhật: 10:53 PM, 05/09/2008
(LĐ) - Vương Tiến Dũng giờ ngày càng nổi với cái tên "người đi khai hoang". Hồi nắm Thể Công, ông bắt tay với trưởng đoàn Hà Quang Liêm quyết cải tổ Thể Công và làm nên một sức sống mới cùng chức vô địch 1998 và những danh hiệu vô địch U.21 kèm theo.

Sau những chiến tích ấy, người ta lại tính đến chuyện thay ông vì đã có cái nền. Một cuộc lật đổ xảy ra và ông cay đắng ra đi. Tuy nhiên, khi ông đi thì thửa ruộng ông vun xới cũng chẳng còn tốt tươi, mà bằng chứng là có lúc Thể Công lận đận rồi xuống hạng.

Khi Vương Tiến Dũng về với Bình Dương cũng thế. Từ một đội bóng trung bình yếu và thay HLV như thay áo, cùng cảnh đội bóng lệ thuộc vào 3 anh em họ Trương thích đá hay không thích đá, thì ông đẩy vào đấy cuộc cải tổ. Bình Dương được nâng cấp và được gọi bằng cái tên Chelsea nhờ sự gắn kết tập thể và lối chơi cống hiến.

Sau phần khai hoang ấy, ông lại ra đi và cũng đi cay đắng.

Ông về Hoà Phát Hà Nội và làm mới với chức vô địch Cúp Quốc gia hiếm hoi của bóng đá thủ đô. Sau chiếc cúp ấy, ở đội có tư tưởng tranh công và có người không muốn quyền lực thuộc về ông, dù ông chỉ làm chuyên môn. Thế là một lần nữa ông lại đi, sau khi đội bóng mới chạy ổn.

Được mời về Hải Phòng nổi tiếng là đội bất trị và hỗn quân, hỗn quan, ông ngồi vào đấy khai hoang bằng cái cách riêng của mình. Ông dẹp cát cứ bằng chuyên môn chứ không bằng biện pháp. Ông ngăn chuyện "lắm thầy nhiều ma" bằng những quy định rạch ròi. Ông biến các cầu thủ hay nhìn nhau mà đá thành một khối đá cho chính mình và cho màu cờ sắc áo. Sân Lạch Tray vắng lặng khi xưa, thì nay trận nào cũng như hội, có công không nhỏ của ông.

Thế rồi, cuối mùa bóng mà trước đó khi khởi động người ta chỉ mong trụ hạng, ông lại đi.

Vẫn là cuộc ra đi cay đắng khi mảnh đất khô cằn và sỏi đá ngày nào giờ đã là thửa ruộng màu mỡ.

Sắp tới, không biết ông sẽ về đâu và sẽ lại làm cái công việc của người đi khai hoang.

Hình như ông hiểu cái số ông chỉ là người gieo, người vun trồng, chứ không phải người hái quả.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động