>> Từ vụ 5 cầu thủ "XM.HP" bị phát hiện dương tính ở vũ trường Friendly:: "Nô lệ" thời hiện đại
Chuyện dương tính hay âm tính chưa được công bố nhưng hôm qua lại nghe những nhà lãnh đạo của các cầu thủ có đôi chân bạc tỉ "rao": "Chúng nó vào chơi nhầm chỗ xấu nên bị hốt chung chứ... âm tính hết cả mà" (!?).
Chuyện cầu thủ vào "động" và sau đó được bảo lãnh rồi
âm tính bây giờ nghe rất quen bởi nó đã trở thành điệp khúc.
Còn nhớ cách đây nửa năm, vào rạng sáng 9.3, năm cầu thủ của T&T Hà Nội sau trận đấu đã kéo nhau vào khách sạn Mai Vinh ở quận 7 (TPHCM) vừa lắc vừa xem thoát y cuối cùng chỉ một cầu thủ gốc Sài Gòn dính và số còn lại đều âm tính và kiểm điểm rồi
đá.
Cầu thủ đá được bây giờ không nhiều mà tiền lót tay sau mỗi phi vụ chuyển nhượng thì không ít, lương tháng vài chục "chai" nên không ít người đã đốt tiền bằng những thứ tiêu khiển thời thượng ở bar, ở "động".
Thường thì khi cầu thủ sa vào đấy, người ta hay đổ cho đội bóng quản lý kém. Thực tế thì không thể theo cầu thủ như chăm con mọn được đặc biệt những khoảng thời gian "free" để cầu thủ còn có khoản riêng tư và sống với môi trường ngoài bóng đá. Cái chính là cầu thủ Việt Nam bây giờ nhiều người hưởng sớm quá và không ý thức được chuyện gìn giữ mình để sống đúng chất của cầu thủ chuyên nghiệp.
Sau giờ đá bóng đi bar và lên "động" rõ ràng là phá sức rồi còn gì. Đó là chưa kể đố biết họ uống gì và "cắn" gì ở đấy. Và chắc chắn không ít lãnh đạo đội bóng biết điều đó nhưng không giáo dục nổi vì đã thành "bệnh" và vì suy nghĩ đơn giản: "Nó chơi dữ nhưng còn đá tốt".
Có phải vì lâu nay người ta tạo điều kiện để cầu thủ kiếm tiền thật nhiều và thật dễ chứ không bao giờ hướng cầu thủ sống chuyên nghiệp cho chính mình?