Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Quốc Vượng được đặc xá
Lao Động số 196 Ngày 26/08/2008 Cập nhật: 8:43 AM, 26/08/2008
(LĐ) - Hay tin Quốc Vượng được đặc xá nhân dịp 2.9 năm nay lại thấy vui cho ông Lê Văn Quang (cha của Quốc Vượng). Hai năm trước trong phiên tòa xét xử tại TPHCM, khi báo chí quây mẹ Niềm ngồi vắt chân hút thuốc (thói quen) hay gặp gỡ với mẹ Phước Vĩnh, người thân Quốc Anh... thì ông Quang là người đơn độc nhất.

Ông đơn độc chẳng phải vì ông nghèo nhất, khó khăn nhất, cũng chẳng phải vì tội con ông nặng nhất, nhưng vì gương mặt ông khắc khổ nhất và hình như ở người đàn ông ấy chẳng còn nước mắt để khóc cho con nữa...

Ngày ấy, tôi cứ nhớ mãi cảnh ông Quang đứng chờ trước tòa cho đến lúc chiếc xe bít bùng chở con ông xuất hiện và cố chen vào đám đông chỉ để mong Vượng bước xuống nhìn mặt bố. Cứ thế, cuối buổi xét xử, ông lại vội ra sân tòa sớm nhất để đứng gần chiếc xe nhất và mong được chạm vào con.

Sau lần tuyên án, ông ôm mặt rưng rức giữa phiên tòa rồi lại sực nhớ chạy vội ra sân và mong đợi được thấy Vượng. Trong đám đông chen lấn, ông vẫn cố kêu lên "Vượng... Vượng..." và chỉ nghe được tiếng con trai ông nói: "Bố giữ sức khỏe…" rồi mất hút.

Sau phiên tòa hôm ấy, ông Quang là một trong những người cuối cùng rời sân tòa khi trời sụp tối. Ông than thở phải bán non đàn lợn để lấy tiền làm lộ phí vào Sài Gòn dự phiên tòa và ngày mai lại phải ra tàu về Vinh.

Trưa hôm sau, tôi chia tay ông ở ga Sài Gòn và thật xót xa khi thấy ông vào ga bằng chiếc vé đưa tiễn. Ông thật tình: "Không đủ tiền đi vé chính thức, lên tàu kiếm chỗ nào ngồi tạm rồi xin các anh ấy cho nộp tiền rẻ hơn. Chỉ hơn một ngày là về đến Vinh ấy mà...".

Ngày Vượng được chuyển ra trại ngoài Nghệ An, ông mừng lắm, vì có dịp đi thăm con thường xuyên. Ông tâm sự: "Thằng Vượng ở trại cải tạo tốt lắm, nó biết đá bóng nên các anh ấy thương, nó biết cả khâu bóng và có lúc còn huấn luyện, còn làm trọng tài, tổ chức giải trong trại nữa. Tôi mong cháu cải tạo tốt sớm trở lại với đời thường và làm người tốt...".

Hôm qua, nghe tin Quốc Vượng được đặc xá vào dịp 2.9 này, nhiều người lại mong Vượng sẽ sớm được đá bóng trở lại. Thực chất thì, đá hay không đá với Vượng giờ không quan trọng nữa. Cái chính là "Vượng thành người tốt" như ông Quang vẫn hằng mong mỏi trong suốt thời gian ông cạn hết nước mắt vì con.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động