Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Câu chuyện cuối tuần
Chuyên nghiệp thêm tuổi
Lao Động Cuối tuần số 34 Ngày 24/08/2008 Cập nhật: 12:10 AM, 24/08/2008
(LĐCT) - Cuối tuần này lại thêm một mùa giải chuyên nghiệp nữa hạ màn. Gọi là hạ màn vì ở đấy có đầy đủ những hỉ nộ ái ố và cũng có kịch bản, có buồn vui và nước mắt.

Có điều vấn đề cũng đáng quan tâm không kém là thêm tuổi thêm năm, thêm kinh nghiệm nhưng cái phần chuyền nghiệp có thêm?

Sau hai cái chết trực tiếp (xuống hạng thẳng) của HP.HN và HN.ACB, đã đến lúc những mỹ từ về doanh nghiệp làm bóng đá cần phải xem lại. Thời các CLB chưa chuyển giao, vấn đề bức bách nhất cùng sự sống còn của đội bóng đá tiền thì phần "khát" ấy đã được đáp ứng khi nó gắn những cái đầu doanh nghiệp vào. Thậm chí cả phần hồn cũng nhanh chóng chuyển sang cho doanh nghiệp bằng chứng là nhiều người của sở giờ thường trực hơn với đội bóng sau khi ăn lương doanh nghiệp nhưng phần đóng góp chuyên môn trực tiếp cho đội bóng lại bị "ông chủ" mình hạn chế rất nhiều.

Hồn giao doanh nghiệp, xác cũng thuộc doanh nghiệp nhưng cái phần cần mà lâu nay vẫn bị xem là phần chìm của các sở, các CLB là khâu đào tạo trẻ giờ thì gần như doanh nghiệp không lo bởi tin vào cái túi tiền của mình có thể mua được nhiều cầu thủ giỏi.

Hoà Phát và Hà Nội ACB rõ ràng không thiếu cầu thủ giỏi nhưng thiếu những phần tinh kết dính đế làm nên một tập thể mạnh và ổn định.

Bóng đá Việt Nam đã qua rồi cái thời đổ tiền ào ạt làm mới đội bóng và để đạt đến đỉnh. Những ông bầu kiểu bầu Đức (HA.GL), bầu Thắng (ĐT.LA) giờ đã biết nên gieo gì để gặt gì thay vì cứ đổ cho đầy và đổ để mua tiếng lấy thương hiệu.

Gạch bán một Carlos mua 3 cầu thủ vẫn có lời trong khi Gỗ thay vì kiếm một Kiatisak mới lại đổ vào làm bóng đá trẻ và đầu tư cho... Lào tổ chức SEA Games. Bóng đá được xem là một phần của những doanh nghiệp và phần thuyền sẽ lên cùng nước cho dù trước đó bóng đá được xem là cầu nối rất nhanh cho những doanh nghiệp, những ông bầu nhắm vào làm phương án kinh doanh.

Tuần qua, ngồi với các chuyên gia bóng đá lại nghe cả hai mặt của việc "gả con cho doanh nghiệp" và chuyện cô dâu (đội bóng) về nhà chồng (doanh nghiệp) có ăn nên làm ra lại lệ thuộc vào... nhà chồng không biết nên cười hay mếu. Miền Tây giờ đang phân vân với hai phương án tìm một nhà trai nhiều tiềm lực, gả đứt con  cho nhà trai và cho con lấy chồng nhưng "bắt rể". Cả hai kiểu đấy vẫn chưa thể gọi là chuyên nghiệp được dù các đội vẫn nhan nhản là chuyên nghiệp.

Lại cũng có những CLB giờ tính kiểu bàn với uỷ ban tỉnh cho đổi quỹ đất vàng nào đó cho doanh nghiệp rồi đội bóng dựa vào đấy mà sống. Cách này thì Tiền Giang đã thí điểm nhưng đầu ra vẫn chỉ là thở phào trụ hạng Nhất.

Như Bình Dương có một nhà tài trợ có vốn mạnh lại là "gốc" của Tỉnh uỷ và có nhiều ưu ái thì nhiều đội không bắt chước được nhưng để làm điều ấy thì lại lệ thuộc nhiều vào sự đóng hay mở của cấp Uỷ ban tức phần thoáng của Nhà nước.

Và chúng ta vẫn cứ mày mò làm bóng đá chuyên nghiệp bằng những cái phần cố để gọi là chuyên.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động