Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
"NÔ LÊ"
Lao Động Cuối tuần số 29 Ngày 20/07/2008 Cập nhật: 12:10 AM, 20/07/2008
(LĐCT) - Làng bóng đá thế giới tuần qua tranh cãi khá gay gắt về "quả bom" mà Chủ tịch FIFA, S.Blatter tung ra khi gián tiếp lên án M.U đã thực thi một "chế độ nô lệ kiểu mới" đối với cầu thủ, điển hình qua vụ ngăn trở không cho C.Ronaldo chuyển về Real Madrid.

Tiếp theo đó, Ronaldo cũng lên tiếng về hùa với ông, tự nhận mình là một "nô lệ bóng đá" của M.U! Lập tức, cả làng bóng Anh nhao nhao phản đối, tố khổ "thầy trò" Blatter - Ronaldo mà quên mất Anh đang lăm le xin đăng cai World Cup 2018.

Ông Blatter bị phê phán nặng ở điểm hiểu sai khái niệm "nô lệ" từ thời cổ đại La Mã đến thời thực dân sau này đúng như "Vua Pele" định nghĩa là nhân công làm việc mà không được hưởng lương khác hẳn trường hợp Ronaldo đá bóng có hợp đồng ký kết đàng hoàng thậm chí với khoản thù lao khổng lồ. Nhưng nên nhớ ông Blatter có nói rõ đây là tình trạng "nô lệ kiểu mới", "hiện đại" tức là dù có lương song cầu thủ vẫn có thể bị ràng buộc, chế tài bằng những luật lệ CLB khắc nghiệt, lương càng lớn thì quy định càng chặt chẽ.

Tức là nếu trước kia con người làm nô lệ cho ông chủ thuộc tầng lớp cầm quyền thì bây giờ chuyển qua làm nô lệ cho... đồng tiền của ông chủ doanh nhân! Ơ đây M.U bị hố ở chỗ trong hợp đồng đã phòng ngừa trường hợp Ronaldo bị đối thủ khác cướp nửa chừng bằng cách "hét" giá đội trần lên tới trên 100 triệu USD, nào ngờ bây giờ Real lại chịu chơi luôn đến 140 triệu, đẩy M.U vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỏ thì thương (uổng) vương thì tội (bị kết án "buôn nô lệ"!).

Nhưng "nô lệ" cũng có năm bảy đường như trong lịch sử từng có biết bao nhân vật lừng danh tự hào mình là kẻ nô lệ cho tình yêu. Tuy nhiên không chỉ có tình yêu đôi lứa là đối tượng cho kẻ xin được làm nô lệ mà còn tình yêu nghề nghiệp nữa, ngay cả nghề thể thao như đang lạm bàn ở đây. Như trường hợp kỳ lạ của nhà thể thao nữ Sheila Taormina của Mỹ đang hướng đến Olympic Bắc Kinh 2008.

Sheila năm nay đã 39 tuổi vẫn đang tập trung chuẩn bị cho cuộc thi đấu Olympic lần thứ tư đặc biệt với kỷ lục hiếm thấy là vận động viên duy nhất dự 4 Olympic với 3 môn khác nhau: Môn bơi ở Olympic Atlanta 1996 (đoạt 1 HCV), ba môn phối hợp ở Olympic Sydney 2000 rồi Olympic Athens 2004 và sắp tới là năm môn phối hợp tại Olympic Bắc Kinh 2008. Trong quá trình đó, chị đã phấn đấu không mệt mỏi để thực hiện cho kỳ được giấc mơ Olympic "vĩnh cửu" của mình khi đã hai lần bị loại khỏi danh sách đội tuyển dự Olympic 1988 và 1992.

Rồi sau Olympic Athens đã định giải nghệ song trở về đời thường vẫn không quên được nỗi ám ảnh nghề nghiệp tới mức bị khủng hoảng tinh thần bèn trở lại với thể thao. Và lần này lao vào tập năm môn phối hợp (bắn súng, đấu kiếm, bơi lội, đua ngựa, chạy bộ) hoàn toàn xa lạ trong khi bản thân chị rất sợ... cưỡi ngựa! Đã vậy, không xin được tài trợ cho 2 năm tập luyện (do người ta không tin chị làm được), thế là chị quyết định bán nhà để lấy tiền tự lo liệu!

Cũng là một kẻ "nô lệ" đấy nhưng là nô lệ cho niềm đam mê nghề nghiệp xứng đáng. Một "nô lệ" tích cực.

Văn Huy

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động