Sau khi xem ảnh, một cây viết chuyên bóng đá cắc cớ xen ngang: "Cú ngã ấy rất tự nhiên và nó tô điểm cho đêm diễn bởi sự cố ngoài ý muốn và nó hay hơn cú ngã của các đội bóng....".
Hoá ra chuyện hoa hậu với bóng đá cũng liên quan đến nhau.
Cùng là một cú ngã, nhưng một trên sàn diễn và một trên sân cỏ và nó được trại đi là cái sân ấy cũng có khác gì với
sân khấu.
Các tờ báo lá cải đã đưa ra lời bình với cú ngã ấy, cô Hoa hậu Mỹ Crystle Stewart được trả 15.000USD vì cô đang là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất của vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2008 (!?).
Nhưng những gì đã diễn ra lại chẳng thể thấy được đó là cú ngã cố tình. Nạn nhân ngã phệt xuống rồi đứng ngay dậy, vỗ tay như một sự "kêu gọi" chia sẻ từ phía khán giả và cô đã được mọi người đứng lên vỗ tay chia sẻ.
Sau đó, chính người đẹp này đã thú thật rằng chẳng có âm mưu gì cả bởi tất cả là do chiếc váy quá dài đính những hạt ngọc và thế là giày cao gót giẫm lên rồi... trượt.
Tôi đem chuyện và cả ảnh hoa hậu ngã ấy để "bật" lại anh bạn chuyên theo dõi bóng đá về một cú ngã, nhưng nhiều góc nhìn khác nhau nó cũng hệt V-League đoạn cuối có quá nhiều cú ngã bất thường. Chỉ có điều khán giả thì có, nhưng chẳng ai vỗ tay cho cú ngã trên sân.
Đến lúc này thì lại gặp sự phản ứng hệt như cú ngã: "Thì cuối cùng các đội bóng ấy cũng được "vỗ tay" cả rồi đấy. Chính những lãnh đạo đội bóng xác nhận họ ngã vì trời mưa, sân trơn và vì kém may mắn chứ có phải cố tình đạp chân lên những hạt ngọc rồi ngã đâu?". Hoá ra trời mưa làm ngã chứ không phải vì những cái lấp lánh làm lệch đôi chân.