Và điều ông Vinh đề cập, vô tình lại trúng với những gì mà bóng đá Việt Nam đang vướng mắc trong việc thuê thầy ngoại.
Tư duy mà ông Vinh đề cập ở đây là cách bóng đá Việt Nam thuê thầy ngoại và mục đích của việc tìm thầy nhiều lúc chỉ là giải pháp tình thế.
Đã 7 đời thầy ngoại, bóng đá Việt Nam thu hoạch gì ngoài huy chương và sau những đời thầy ngoại ấy cái gì gọi là thu hoạch mới ảnh hưởng trực tiếp đến một nền bóng đá.
Thứ tư duy mà ông Vinh nói nhiều nhất là chúng ta cần một giám đốc kỹ thuật để hình thành một lối đi, một hướng đi và điều đó quan trọng hơn rất nhiều việc giao một đội bóng cho thầy ngoại và gặt hái thành tích.
Nhân chuyện thuê thầy ngoại và chuyện thay đổi tư duy, lại nhớ đến từng thời kỳ của từng thầy ngoại. Ông Weigang đến Việt Nam và xác định cái thiếu lớn nhất của cầu thủ Việt Nam là thi đấu với đối tượng lớn, là cọ xát với những đối tượng có thể hình tốt hơn. Thế là ông chỉ chú trọng vào điểm ấy và có huy chương.
Ông Colin Murphy thì tác động đến một lối chơi Âu hoá kiểu người Anh trong khi ông Riedl thì nghiêng về những thủ lĩnh trên sân giữ lấy cái hồn của đội. Đến thời Dido thì sức mạnh và thể lực được tác động vào và sang Letard thì đi từ những vấn đề cơ bản để rồi trở lại với Tavares lại siết về thể lực rồi gãy...
Cứ mỗi đời thầy ngoại, cầu thủ Việt Nam lại học theo mỗi trường phái của thầy và có khi lại phải xoá cái của người trước để bắt đầu lại từ người sau.
13 năm với biết bao thầy ngoại bây giờ hỏi lại những nhà điều hành là các ông thầy khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam họ theo cái khung chuẩn nào và đi lộ trình nào thì tất cả đều không biết, bởi đã phó thác cho thầy ngoại.
Đổi thầy mới sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi mới, nhưng không có nghĩa là đổi máu.
Thế nên lời phát biểu cần thiết nhất phải thay đổi tư duy của ông Vinh vẫn còn nguyên giá trị. Thứ tư duy bóng đá ấy đã 13 năm với biết bao đời thầy ngoại nhưng vẫn chưa thấy được sự chỉ đạo xuyên suốt của người làm sếp và của người thuê thầy để phục vụ cho một nền bóng đá.
Thế nên thầy thì thay liên tục nhưng máu thì vẫn chưa thể thay được.
Chỉ bởi mỗi một thứ chưa thay là tư duy.