Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thầy... rẻ
Lao Động số 41 Ngày 23/02/2008 Cập nhật: 6:17 AM, 23/02/2008
(LĐ) - Nỗi khổ của bóng đá VN là phải có thầy ngoại và phải là thầy... rẻ so với túi tiền nhà tài trợ hoặc tiền của Nhà nước. Đấy là lý do có lần VN rất thích Bob Houghton hoặc Peter Withe, thế mà vẫn phải lựa lời nói với họ rằng: "Chúng tôi xin lỗi các ngài vì chưa phù hợp...".

Lần này, bóng đá VN lại cũng so bó đũa chọn... đơn giá, nhiều hơn là xem bản lý lịch và tính đến phần chuyên môn hoặc phần "hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á" bởi nói như một thành viên trong ban tuyển chọn thì: "Thầy giỏi (tất nhiên là đắt, dạng tiền nào của đó - NV) thì không chịu đến VN".

Thời Tavares lần đầu đến VN, chúng ta không băn khoăn vì có cảm giác đấy là thầy mà Strata cho (trả lương) dù ông thầy đấy được Strata chọn lọc rất kỹ trong danh sách thầy ngoại tương thích cho bóng đá VN.

Từ đó đến nay, bóng đá VN luôn cần thầy ngoại và bao giờ cũng liếc qua bản báo giá xem vừa (phù hợp) hay không.

Thầy mà không mất tiền như thầy Rainer (sang giúp VN theo chương trình hỗ trợ của hai quốc gia và được phía Đức trả lương) thì lại bị chê, để rồi sau lại tiếc. Thầy mà các quốc gia khác bỏ đi (như Peter Withe hay Bob Houghton) thì lại thấy cái giá không phù hợp. Thế là, nhiều lúc phải nhắm mắt chọn thầy rẻ và phó mặc cho chất có khi tỉ lệ với giá.

Hôm qua lại nghe rất nhiều người than thở sàng lọc, so đũa chọn... rẻ riết rồi có khi lại quay về với Calisto (!?).

Nếu quả thực như thế thì nên buồn hay vui?

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động