Đó là chuyện ban kỷ luật xử cái sân Lạch Tray ở vòng 5 V-League nghe thật "rốp rẻng" và mới nhìn ai cũng tưởng "quân pháp bất vị thân", nhưng thực ra thì không thân mà xử thế mới là lạ. Cái sân ấy (thực chất là BTC sân cũng là một phần của đội chủ nhà) bị quy tội để khán giả làm loạn với pháo sáng và những vật cấm cùng kiểu cổ vũ phạm luật.
Thế là BTC và ban kỷ luật xử treo sân! Xử ngay và xử rất nghiêm, nhưng có điều cái ngay ấy lại được đẩy qua trận đấu ở vòng 1/8 Cúp quốc gia, còn V-League thì vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra cả. Để biện minh cho sự ngược đời này, người ta biện minh vì cái sân có lỗi nên xử cái sân (!?).
Nhưng sâu xa thì những người ở trong ruột cái sân Lạch Tray và là người của Ximăng Hải Phòng lại rỉ tai cho người ngoài là nếu không đưa trận đá Cúp quốc gia vòng 1/8 đi khỏi sân Lạch Tray thì người nhà cũng chủ động đưa đi. Nguyên do, Ximăng Hải Phòng (nhà tài trợ chính cho bóng đá Hải Phòng) không muốn "lót đường" cho Ximăng Vinakansai (nhà tài trợ cho Cúp quốc gia).
Lại cũng có thông tin rằng, chính những nhà tổ chức ở Hải Phòng đã tính đến việc đưa Cúp quốc gia về sân Quân khu 3, thay vì để Ximăng Vinakansai vào Lạch Tray của Ximăng Hải Phòng.
Thế là bản án trên đã "nhất cử lưỡng tiện".
Và có người nói rằng phải gọi đấy là quyết định thưởng, thay vì nói là bản án cho bóng đá Hải Phòng và cho cái sân Lạch Tray.