Hai tháng thăng liền cả chục hạng khi tháng 1 bóng đá VN vừa choáng sau cú rơi tự do ở SEA Games cùng cú giáng đến 5 bàn của người Sing, còn tháng 2 thì chả đá trận nào cũng bất chiến tự nhiên thành.
Thực chất thì cứ nhìn vào bảng xếp hạng FIFA như cái "hàn thử biểu" thì toi, vì nó trồi sụt còn kinh hơn chứng khoán và nó theo những tiêu chí, những nguyên tắc rất chung chung liên quan đến đội tuyển quốc gia và cả những điểm cộng ở hệ thống bóng đá trẻ.
FIFA thì ít quan tâm đến cấp Olympic mà chúng ta hay gọi là U.23, bởi nó là đội hình B của đội tuyển. Ngược lại, FIFA thì rất hay tính điểm phong trào mà cái này thì bóng đá VN bao giờ cũng lấy điểm tốt
Nói chung, theo ông FIFA mà luận anh hùng cho bóng đá VN thì rất dễ việt vị. Thế nên vừa qua, nhiều người nhìn vào bảng xếp hạng FIFA vội phán ngay: "Đấy thấy chưa, bóng đá VN vẫn đang tiến!".
Còn cái mới mà cũ là: Hôm qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện quốc gia Trần Văn Phúc tâm sự rất thật về người mới cho bóng đá VN để tính đến lộ trình năm 2008 và những mục tiêu gần thì chỉ có một cái tên được xem là mới: Phan Văn
Santos.
Đúng là mới về lý thuyết, vì Santos giờ mới đủ chuẩn để những nhà tuyển chọn xét duyệt vào danh sách tuyển thủ VN, nhưng sâu xa thì cầu thủ này chơi chuyên nghiệp ở V-League đã 7 năm rồi. Mới với công tác tuyển chọn, nhưng rất cũ với người hâm mộ.
Giữa hai cái mới mà một để bóng đá VN tự hào vì "nước không lên mà thuyền vẫn lên" qua bảng xếp hạng FIFA và một cái mới từ người Brazil bỏ quốc tịch Brazil để nhập tịch VN có gì để vui?
Một mai, Santos để tay lên ngực hát Quốc ca cùng những Tài Em, Minh Phương, Công Vinh... sẽ là cái mới trong một đội tuyển VN. Cái mới này thì Singapore đã đi trước từ rất lâu rồi, từ khi họ không có nổi một giải vô địch quốc gia vì dân số quá ít.
Tiếc là thấy mới ở bảng xếp hạng, mới ở cầu thủ da màu mang quốc tịch Việt, nhưng chưa thấy mới trong đào tạo và mới ở một lộ trình có đường băng để cất cánh.
Thế nên, những nhà làm bóng đá mới hứa hẹn trong cái năm Chuột... vàng.