Những ngày qua, rất nhiều ý kiến "phơi" ra về việc thất bại của đội tuyển ở Cúp TPHCM. Tranh luận có, chỉ trích có và thậm chí những chuyện kín của một đội tuyển cũng được mổ xẻ rất kỹ.
Hai ngày trước, những người làm chương trình của bản tin 24/7 của VTV đã sắc sảo khi "khều" các trang báo thể thao chạy hết theo bóng đá nam (dù thua tanh bành) mà chẳng có một dòng nào cho chị em chuẩn bị ra sân làm nhiệm vụ ở Giải vô địch Đông Nam Á.
Triều đại với Gạch Đồng Tâm thì Calisto (thầy "Tô") với Santos (thủ môn "Tốt") là cặp đôi ăn ý.
Yếu, vì chưa được nghỉ ngơi đầy đủ sau một mùa V.League dài ngày? Yếu, vì quá trình tập huấn quá ngắn và chưa đủ tích lũy sau hai đợt tập huấn ngắn vắt từ Hàm Rồng (Pleiku) sang Thành Long (TPHCM)?
Hoà Phát Hà Nội đã thuyết phục HLV Nguyễn Thành Vinh về nắm đội làm lại từ hạng Nhất. Chưa hết, Hoà Phát còn "sắm" thêm GĐĐH Vũ Hạng là người từng ở trong bộ máy VFF và là sếp của nhiều quan chức ở VFF.
Ông Calisto lo ở hàng thủ quá sơ hở và thiếu kinh nghiệm, nhưng trong thất bại của đội tuyển VN cũng phải kể đến việc các tiền đạo không cụ thể hóa được bàn thắng.
Lộ trình ấy ông Letar từng được giao để biến một đội tuyển U.22 từ năm 2002 thành một đội U.23 mạnh mẽ ở SEA Games 22 trên sân nhà VN, nhưng giữa đường gãy gánh.
Chiều nay với thầy trò ông Calisto sẽ như trận chung kết đặc biệt khi dẫn dắt Myanmar là HLV Falopa - người từng đánh bại thầy trò ông Riedl ở bán kết SEA Games 24.
Năm 2002, khi dẫn dắt đội tuyển VN dự Tiger Cup, ông Calisto không bận tâm nhiều hàng thủ như bây giờ. Năm ấy, ông có Huy Hoàng, Quốc Trung và cả Lương Trung Tuấn bên cạnh nhiều cầu thủ có thể trám vào.