Sau trận thua của U.22 VN trước tuyển Malaysia, trưởng đoàn U.22 VN Nguyễn Trọng Giáp đã có nhiều nhận xét.
Tối 13.11.2008, có mặt tại thị trấn du lịch Sa Pa (tỉnh Lào Cai), theo ghi nhận của PV Lao Động, đã có đông đảo các đại biểu và vận động viên đã có mặt để chuẩn bị cho cuộc leo núi chinh phục đỉnh Phansipang, cao 3143m, đỉnh núi cao nhất của 3 nước Đông Dương.
Đó là lời khẳng định của tay vợt Nga N.Davydenko số 5 thế giới, từng là đối tượng nổi cộm bị Hiệp hội QV chuyên nghiệp ATP điều tra về việc tình nghi bán độ ròng rã một năm trời vừa qua.
Từ Myanmar, trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp điện về, giọng tiếc nuối: "Các cầu thủ chơi rất tốt, tấn công nhiều, nhưng hàng phòng ngự thiếu tập trung nên thua nặng...".
Lần đầu tiên đăng cai tổ chức SEA Games, Lào cố gắng rút gọn tối đa số môn thi của Đại hội.
"Động đất" xảy ra ở loạt trận rạng sáng 13.11. Sớm mở tỉ số từ phút 27 nhờ công Drogba, nhưng Chelsea lại đá chùng xuống. Sự cầu toàn rất không cần thiết ấy cộng với chút chủ quan ở vài vị trí, khiến họ trả giá đắt.
Cuộc đua do Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM phối hợp cùng UBND quận 5 và huyện Hóc Môn tổ chức lại khai cuộc vào đúng dịp kỷ niệm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Một tháng trước, vết thương của Như Thành trước Cúp TPHCM khiến ông Calisto không vui. Ông khổ với một hàng thủ phạm quá nhiều sai lầm và tạo những bất an trước cầu môn Dương Hồng Sơn và Santos.
Vào trận với quyết tâm lớn, nhưng không đủ làm nên chiến thắng cho U.22 VN. Trong 15 phút đầu của trận U.22 VN - ĐT Malaysia chiều qua (12.11), thế trận khá cân bằng, thậm chí U.22 VN có phần lấn lướt hơn.
Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, hôm qua (12.11), Giải đua ghe ngo Oóc Om Bóc Sóc Trăng năm 2008 đã thành công tốt đẹp, khép lại tuần văn hoá lễ hội có thể gọi là hoành tráng nhất từ trước đến nay.