Tuy không đến cái giá 1 triệu đô, nhưng... nửa triệu đô (khoảng hơn 8 tỉ đồng VN) cũng đủ để Công Vinh trở thành cầu thủ đắt nhất ở VN hiện tại.
"Đấu giá" Công Vinh
Có 7 CLB đã lao vào cuộc "săn" chữ ký của Công Vinh khi chân sút số 1 VN này kết thúc hợp đồng với SLNA vào tháng 8, gồm cả những tên tuổi trong Nam, ngoài Bắc: Ninh Bình, T&T HN, HA.GL, XM.HP, ĐT.LA, Bình Dương và Thể Công.
Những cái giá "khủng" được đưa ra trong một cuộc "đấu giá" căng thẳng: Nào là T&T HN và Ninh Bình 6 tỉ đồng, nào là XM.HP 7 tỉ... Thế nhưng, chiến thắng thuộc về người trả giá cao nhất là Thể Công, với khoản lót tay 500.000USD, hợp đồng dự định được ký đến tận năm 2012.
Một công đôi việc. Ngoài vấn đề tiền, Công Vinh nói lý do anh chọn bến đỗ mới Thể Công là vì đội bóng này chứng tỏ họ có nhiều tham vọng trong mùa bóng mới, giúp anh có môi trường để phát triển sự nghiệp.
Thất bại của khâu đào tạo trẻ
Qua sự kiện Công Vinh về với Thể Công, có 2 vấn đề của bóng đá VN hiện nay. Không đao to búa lớn, không tuyên bố công khai, nhưng bằng 2 cú sốc trên thị trường chuyển nhượng trong vòng có 1 tuần với 2 cầu thủ SLNA Quốc Vượng và Công Vinh, Thể Công đã chứng tỏ họ là một tên tuổi đáng gờm một khi đã gia nhập thị trường mua bán cầu thủ. Thế nhưng, sự nhập cuộc của Thể Công cũng gián tiếp chứng tỏ đội bóng này thừa nhận sự lúng túng, thậm chí là thất bại trong khâu đào tạo trẻ.
Sau một mùa giải tràn trề hy vọng với dàn cầu thủ "cây nhà lá vườn" (dù vậy cũng mất 17 tỉ đồng đào tạo tận Châu Âu), nhưng kết quả đáng thất vọng (chỉ về thứ 8 ở V-League 2008), Thể Công đành nhảy vào cuộc mua bán "ăn xổi" như các đại gia mới nổi khác.
Thể Công đầu hàng chỉ sau một mùa thử nghiệm cho thấy con đường đào tạo trẻ của các CLB VN lắm chông gai và gian nan, mà không phải ai cũng đủ kiên trì theo đuổi. Ai cũng kêu, nhưng ai cũng vẫn lao vào "hớt ngọn", vì vậy thị trường cầu thủ VN mãi vẫn khan hiếm và bát nháo.
Trong cái vòng luẩn quẩn khắc nghiệt đó, chữ tình là một từ... xa xỉ. Cầu thủ nào cũng luôn miệng nói gắn bó quê hương, nhưng thật khó cho họ khi chữ "tình" đó luôn bị chữ "tiền" kia làm lú lẫn.
Nhưng cũng khó trách họ, giống như ông GĐĐH của SLNA Hồ Văn Chiêm dù có chút ngậm ngùi, nhưng cũng phải chấp nhận khi thừa nhận họ chẳng thể giữ được Công Vinh: "Khó lắm. Đồng tiền lớn lúc nào cũng phải hơn đồng tiền nhỏ rồi. Âu đó cũng là quy luật nghiệt ngã của bóng đá chuyên nghiệp. Công Vinh chỉ làm những gì cậu ấy phải làm cho đời cầu thủ ngắn ngủi mà thôi".