Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Bóng đá Hà Nội sau mùa giải: HN.ACB... hoang tàn
Lao Động Cuối tuần số 36 Ngày 07/09/2008 Cập nhật: 12:45 AM, 07/09/2008
(LĐCT) - Xuống hạng. Nội bộ rối ren. Đó là những cụm từ chẳng phải đến giờ mới xuất hiện khi người ta nói về đội bóng mang tên Hà Nội.

Nhưng giờ đây, nó xuất hiện với tầng suất cao hơn bởi lẽ đã có vài lời ngỏ xin đi khỏi đội bóng này.

Mỗi người một giấc mơ

Với Thành Lương, giấc mơ bạc tỉ đang đến gần hơn với cầu thủ được đào tạo từ lò HN.ACB này khi hợp đồng của anh đã kết thúc. Được mời mọc với số tiền lót tay đến gần 5 tỉ bạc từ đội bóng đất Cảng, cái khó của Lương là anh vẫn dưới 23 tuổi, cái tuổi mà vẫn còn một số ràng buộc từ hợp đồng đào tạo của CLB.

Nhưng xem ra quyết tâm ra đi tìm miền đất hứa đang rất cao với cầu thủ này bởi lẽ bầu Kiên đã từ chối thẳng con số 700 triệu đồng cho 1 năm hợp đồng mà cầu thủ này đã đưa ra. Một lý do khác, Lương muốn một lần chơi cho đội hình mạnh với tham vọng lớn như XM Hải Phòng và cái tin Công Vinh cũng như một số hảo thủ khác sẽ tề tựu về đây đang là lực hút đầy hấp dẫn.

Nếu không có gì thay đổi, trung vệ Lê Anh Dũng cũng nói lời chia tay với đội bóng khi trở về ngành để khoác áo đội bóng Công an vừa tái thành lập. Với Dũng việc ở lại một đội bóng phập phù tương lai lại chơi ở giải hạng Nhất không còn là lựa chọn bằng cách quay trở lại ngành với sự ổn định.

Đó chỉ 2 trong số phần nổi của tảng băng khi nhiều cầu thủ khác cũng đánh tiếng xin đi, thậm chí có người chấp nhận đền hợp đồng của năm cuối bởi những lời mời chào quá hấp dẫn. Người thì mong muốn được chơi ở giải V-League, người thì muốn kiếm "số vốn" lận lưng, người thì quá chán nản với việc nuôi không nuôi, bỏ không bỏ của ông bầu đội bóng khiến cho thu nhập của các cầu thủ còn thấp hơn nhiều đội hạng Nhất. Số tiền thưởng "kỷ lục" 300 triệu đồng cho chiếc Cúp QG không thể khiến các cầu thủ vui hơn và làn sóng rủ nhau đi đang ngày một lớn dần.

Sẽ lại Nghệ An hoá

Chắc chắn HLV Nguyễn Công Vinh sẽ không còn tại vị trên chiếc ghế HLV trưởng của CLB này. Cái tên HLV Vương Tiến Dũng đang được nhắc đến, nhưng việc ông Dũng có về lại Hà Nội hay không lại là một chuyện khác. Điểm mấu chốt có lẽ không phải là tiền mà là một cơ chế rạch ròi, cơ chế được giao toàn quyền vốn rất "xa lạ" với bầu Kiên cũng như những đồng sự quanh ông.

Thêm vào đó, ở đội bóng này, tình hình nội bộ chia rẽ quá sâu sắc. Luôn có gần một nữa quân số không tập nhiệt tình vì không phục HLV của "phe địch" là "chuyện thường ngày ở huyện" tại đội bóng này. Người ta đã quen thấy cảnh các HLV bị cầu thủ đội bóng này "cho lên đĩa" không ít lần.

Theo những thông tin mới nhất, để bảo đảm quân số cho mùa sau, phía HN.ACB đang tiếp tục có những động thái tuyển quân trẻ từ đội bóng xứ Nghệ, "mối ruột" của ông Hồng Thanh.

Vẫn chưa tìm ra cách ổn định quân tình thế nên giải pháp hiện nay của bầu Kiên là cương quyết không cho ai đi. Nhưng ông ta chẳng thể cản nổi sóng ngầm. Thế nên giờ mới là lúc HN.ACB đang đứng trước vực sâu.

Tất Đạt

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động