Ngày 31.8 vừa qua, ĐT vật nữ còn bị giải tán luôn...không hẹn ngày tái ngộ. Số phận của các đô vật nữ đã nhiều lần rinh về cho TTVN những tấm huy chương châu lục, thế giới trong vòng chưa đầy 10 năm qua thật long đong.
HLV trưởng đội vật nữ Lê Văn Sức kêu trời : "Nếu không duy trì tiếp mà lại giải tán đội tới vài tháng thì chắc là nguy to. Về địa phương thiếu quân xanh để tập, mà nghỉ lâu, cơ sẽ cứng, VĐV lên cân ầm ầm, lúc đó sẽ rất mất thời gian điều chỉnh". Cùng với đó là nỗi nuối tiếc: " Ở đấu trường khu vực, hiện tại chúng ta đang "bá chủ" nên mục đích của chúng ta là nhắm đến đấu trường châu lục, Olympic. Thế mạnh hiện tại của vật nữ Việt Nam vẫn là ở các hạng cân nhỏ, nếu biết cách làm, chắc là sẽ có kết quả tốt tại Olympic 2012 tới đây".
Nhưng ngay sau đó, vị HLV này lại tặc lưỡi, kêu thì cứ kêu vậy thôi cho đỡ buồn chứ cũng không chỉ HLV này mà cả các VĐV cũng biết kinh phí hoạt động chung quá hạn hẹp, hơn nữa vật cũng đã có Liên đoàn đâu mà xã hội hoá. Trong suốt nhiều mùa giải VĐQG cũng như các Cúp CLB, giải trẻ thời gian qua, ở lĩnh vực đỉnh cao, mới chỉ có một mùa duy nhất (VĐQG 2006), môn vật có nhà tài trợ, khoản tài trợ trên dưới... 10 triệu đồng, quá ...còm đối với nhiều môn thể thao khác, nhưng thế cũng là mừng rớt nước mắt với môn vật.
Mấy mùa gần đây, giải vật truyền thống có thêm nhà tài trợ là tạp chí Nông thôn ngày nay. Chấm hết. Chính vì thế mà hiện tại, mọi hoạt động của môn vật đều rất bị động vì tất cả chỉ trông đợi ở bầu sữa ngân sách. Tiền ít thì phải "liệu cơm gắp mắm". Đầu năm nào mà các nhà quản lý chẳng kêu ca vì kinh phí hoạt động của môn vật thường xuyên "đứng" ở mức 60.000USD (nên nhớ taekwondo đã xin Bộ VHTTDL 500.000USD để có HC Olympic nhưng cuối cùng không có chiếc nào).
Số kinh phí này là quá hạn hẹp so với nhu cầu cần có để đưa vật lên tầm châu lục và thế giới vì chưa tính cho quân đi tập huấn, chỉ cử lực lượng dự khoảng 2-3 giải quốc tế, tổ chức ở nơi xa xa như Châu Âu thì cũng đã hết nhẵn, vì thế, hầu như năm nào cũng phải có vài kế hoạch phải huỷ bỏ vì không có tiền. Đó là còn chưa nói tới chuyện thuê chuyên gia ngoại. Kể từ mùa 2008 này, ngành thể thao cũng đã kết thúc hợp đồng với vị chuyên gia Bulgary.
Xem ra, nếu cứ đầu tư kiểu này thì chắc còn rất lâu nữa vật Việt Nam mới có thể có huy chương Olympic.