Bạn bè, đồng nghiệp, phóng viên và cả người hâm mộ... mỗi lúc kéo đến một đông. Quốc Vượng luôn thường trực nụ cười trên môi và không ngớt nói lời cảm ơn.
Vượng vẫn thế, không gầy đi sau 32 tháng thụ án. Trong nỗi niềm xúc động, Vượng tâm sự rất chân thành: "Em sẽ tạ lỗi với mọi người bằng hành động cụ thể, sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc để được tiếp tục cống hiến hết mình. Em sẽ làm lại từ đầu".
Tin cầu thủ Quốc Vượng được đặc xá đợt này nhanh chóng bay khắp thành phố. Từ sáng sớm 30.8 đã có rất nhiều người hâm mộ có mặt tại cổng Trại giam số 6 (Thanh Chương - Nghệ An) để đón Vượng trở về.
Mắt Vượng rớm lệ vì mừng, vì xúc động vô cùng. "Em không thể ngờ mọi người đã tha thứ cho em, vẫn quý mến em như ngày nào" - Vượng xúc động. Và bây giờ thì Vượng đang hết sức bận rộn, vừa trò chuyện, vừa nhận hoa rồi trả lời không biết bao nhiêu là câu hỏi, nhất là cánh phóng viên chúng tôi.
Có lẽ vui nhất hôm nay là bà Hạnh. Bà cứ hết đi ra rồi lại vào, nét mặt rạng ngời tươi rói như một người không hề có bệnh tật. Bà biết, Vượng được đặc xá là do cải tạo tốt và có sự quan tâm của của mọi người, nhất là sự khoan hồng của pháp luật. Thỉnh thoảng, bà lại vuốt tóc, vuốt má của Vượng cứ như cầu thủ này còn nhỏ lắm. Ngồi ở đâu, bà cũng nhìn Vượng chằm chằm như sợ cậu ta đi đâu mất. Vượng cũng không kém phần, có bận mấy anh cũng liên tục ở bên mẹ. Câu đầu tiên Vượng nói với mẹ sau 32 tháng cải tạo: "Mẹ ơi, con là đứa bất hiếu, con xin lỗi mẹ...".
 |
| Quốc Vượng trong vòng tay của bạn bè, người thân và người hâm mộ. |
Vượng kể về thời gian thụ án ở trại giam: "Mặc dù mình là phạm nhân, nhưng rất được cán bộ quan tâm. Ai cũng động viên em cố gắng cải tạo tốt để trở thành người có ích. Có được sự động viên ấy, em đã cố gắng nhiều hơn, nhưng cũng day dứt hơn. Mọi người dành cho mình nhiều tình cảm quá, vậy mà mình lại phụ niềm tin yêu đó. 32 tháng, em đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ muốn được tạ lỗi với mọi người, nhất là những người hâm mộ. Ở Trại giam số 6 lần này có 499 phạm nhân được đặc xá, trong đó Vượng được giảm án nhiều nhất - 15 tháng 20 ngày.
Mấy đêm trước, khi được nhận lại quyền công dân, em không tài nào chợp mắt. Nhất là đêm qua, em cứ nằm đếm từng giây để chờ trời sáng". Đoạn Vượng rớm lệ: "Trước khi ra về, Giám thị trại giam - ông Nguyễn Viết Hoàn ôm chặt Vượng dặn dò: Em nhớ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Vượng nhé".
Nói về tương lai, Vượng cho biết: "Trước mắt, em sẽ cố gắng luyện tập đã rồi mới tính tiếp. Em sẽ cố gắng lấy công chuộc tội. Thời gian ở trong trại có hai CLB là Thể Công - Viettel và V.Ninh Bình cử người vào thăm và đặt vấn đề với Vượng. Và chính CLB Thể Công - Viettel là tổ chức đứng đơn xin giảm án cho Vượng. Tuy nhiên, Vượng vẫn chưa nhận lời với CLB nào".
Theo Vượng thì hiện anh vẫn chưa hết hợp đồng với TCDK.SLNA. "Nếu thời gian thụ án cũng được tính thì đến tháng 12.2008 em mới hết hợp đồng với TCDK.SLNA. Tuy nhiên, đến thời điểm này CLB này vẫn chưa đưa ra một ý kiến nào" - Vượng cho biết.
Cuối cùng, Vượng tâm sự: "Nhớ bóng đá lắm, anh ạ. Mấy hôm được cán bộ trại cho xem giải bóng đá Châu Âu mà chân cẳng ngứa ngáy đến lạ kỳ. Xem xong, về phòng nằm úp mặt khóc như trẻ con thèm ăn kẹo vậy...".