Nhưng trận ra mắt của ông rạng sáng 31.8 trên sân đội trung bình Sampdoria đã không đáp ứng lòng mong đợi của người hâm mộ khi bị cầm hoà 1-1, chẳng có gì nổi trội đặc biệt.
Tuy Ibrahimovich đã sớm dẫn trước phút 33, song ấy là một bàn thắng bị nghi ngờ dùng cánh tay che bóng và rồi sau đó Inter vẫn không tận dụng được lợi thế dẫn điểm, mà lại để Sampdoria do Cassano dẫn dắt vùng lên lấn lướt đưa đến bàn gỡ hoà của cựu tuyển thủ Delvecchio phút 68. Ông Mourinho (ảnh) đã sử dụng chiến thuật tiến công quen thuộc với hàng tiền đạo 3 người ngoài Ibrahimovic còn Mancini và Figo, song phải nói chất lượng không thể bằng các đệ tử cũ như Drogba, J.Cole khi Mancini chưa đủ tầm cỡ, còn Figo đã luống tuổi nên đạt hiệu quả thấp là dễ hiểu. Trong khi đó hàng phòng ngự Inter đang thiếu hụt trầm trọng do một loạt chấn thương, buộc ông phải đưa cả tiền vệ Cambiasso vào đá trung vệ bên cạnh Materazzi mới tạm hồi phục.
Sau trận đấu, ông Mourinho cố giữ bình thản cho rằng hoà sân khách rất khó đá "không phải là một thảm kịch lớn", song không tránh khỏi than thở rằng ông muốn mua thêm ngôi sao tăng cường lực lượng (như tiền đạo cánh Quaresma của Porto), nhưng Chủ tịch Moratti không cho. Có nghĩa là có nguy cơ ông lại rơi vào cảnh "khó xử" với ông chủ giống hệt như với ông Abramovic trước đây, vì ông chủ thì ở đâu cũng vẫn là... ông chủ thôi! Trận còn lại giải Calcio, Udinese thắng Palermo 3-1 với sự toả sáng của Di Natale. Giải VĐ Tây Ban Nha cũng vào cuộc cùng lúc bằng 2 trận Valencia hạ Mallorca 3-0 (D.Villa ghi một bàn, kiến tạo một bàn) và Espanyol vượt qua Valladolid 1-0.
Giải VĐ Anh bước vào vòng 3 với sự quật khởi của Arsenal và Portsmouth, đều thắng lớn 3-0 trước Newcastle và Everton, trong đó Van Persie nổi bật làm 2 bàn cho Arsenal. Trong lúc đó, "hiện tượng" Hull City mới thăng hạng đã nhảy lên đầu bảng bị Wigan "tái lập trật tự" bằng thảm bại 0-5 sân nhà để trở về vị trí đúng tầm - hạng 10! Đây cũng là trường hợp "đội bóng làng" Hoffenheim ở Đức cũng lĩnh tỉ số thua 2-5 từ B.Leverkusen rơi xuống hạng năm, nhường ngôi dẫn đầu cho Schalke 04 cùng Hamburg và Dormund đồng 7 điểm/3 trận. Giải VĐ Pháp thì đã đến vòng 4 với Marseille thắng tiếp Sochaux 2-1 giữ vững nhất bảng, với 2 đội theo sau đều đáng kể là nhân tố mới Le Mans và Grenoble.