Mạnh nhất và hoành tráng nhất trong phiên chợ săn cầu thủ là Vinakansai Ninh Bình. Chỉ với việc lôi kéo những cầu thủ đang bị kỷ luật hoặc trong thành phần cá biệt của Khánh Hoà, thế mà đại gia hạng nhất vừa lên hụt mùa qua đã phải chi 3,5 tỉ đồng làm lộ phí lót tay cho các cầu thủ phố biển vui vẻ về. Đó là chưa kể những con số rất lớn khác như lôi đội phó TMN.CSG Lưu Ngọc Hùng về với khoản lót tay 1,5 tỉ đồng cộng mức lương xấp xỉ 30 triệu đồng/tháng.
Các chuyên gia bóng đá khi nhìn những đội bóng đàn em dùng sức mạnh đồng tiền để săn cầu thủ đã phải thốt lên: "Đấy không phải là bóng đá chuyên nghiệp, mà là phá bóng đá chuyên nghiệp".
Việc đổ tiền "bốc - hốt" người hơn ai hết là HA.GL - đội bóng từng có nhiều kinh nghiệm, nhưng chỉ sau vài mùa sống trong môi trường chuyên nghiệp họ đã phải thay đổi cách làm chuyên nghiệp cho tử tế. Đấy là phá bỏ đi phần săn ngọn để đầu tư căn cơ vào phần gốc bắt đầu từ việc tự đào tạo tuyến trẻ.
Mùa săn cầu thủ những đội bóng nhỏ hoặc chông chênh với số phận như Bình Định (mới rớt hạng), Đồng Tháp (vừa lên hạng)
giờ lại lo không giữ được cầu thủ trước mãnh lực đồng tiền của các CLB mới học làm bóng đá bằng cách đổ tiền bắt quân.
Hết mùa bóng vào mùa săn cầu thủ, lại thấy bóng đá VN nhiều đội làm chuyên nghiệp mà vẫn chỉ là nghiệp dư lĩnh lương cao và đổ tiền
phá chuyên nghiệp.