(LĐ) - Có thể khẳng định, HN.ACB đã "buông súng", trận chung kết Cúp QG với ĐKVĐ V.League B.BD tại Hàng Đẫy - Hà Nội, chiều nay (30.8).
Một ngày trước trận đấu, trụ cột - cầu thủ hay nhất của HN.ACB tại mùa giải năm nay, Nguyễn Thành Lương đã bỏ về quê, khi nghe tin mẹ anh bị tai nạn giao thông. Thực tế, cũng như bao đồng đội khác, Lương "dị" cũng không muốn chơi trận này. Sau bữa cãi vã với Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên, nhiều khả năng năm sau cầu thủ trẻ tài năng này sẽ rời HN.ACB, theo tiếng gọi của danh vọng. Những người hiểu chuyện đều sẽ thông cảm với Thành Lương, bởi ở lại một CLB mà chỉ có 2 - 3 người chơi bóng, thì tương lai sẽ rất ảm đạm. Thành Lương dù mới 20 tuổi, nhưng đã và đang là thành viên tuyển QG, anh phải tính cho chính tương lai của mình. HN.ACB vẫn đang có tiếng là đội bóng đào tạo ra Thành Lương và thậm chí, anh còn chưa được ký hợp đồng chuyên nghiệp(?!). Song có thể khẳng định, chắc chắn năm sau Thành Lương sẽ không còn là người của HN.ACB nữa. Cùng với Lương, Mbabazi cũng đã được B.BD đặt vấn đề, nhóm cầu thủ gốc Nghệ An đã chuẩn bị bến đỗ mới..., HN.ACB như ong vỡ tổ sau khi bị đẩy xuống giải hạng nhất, vì thành tích kém cỏi. Họ còn bao nhiêu vốn để chơi với B.BD, cho một trận chung kết vô thưởng vô phạt? Rất ít! Sau khi nhận chức vô địch ở Đà Nẵng, thầy trò ông Lê Thụy Hải đóng quân luôn ở mảnh đất bên bờ sông Hàn, để đợi ngày hoàn tất bục huy chương. Không có mất mát nào về quân số, ngoài những đặc cách cho một vài ngoại binh về quê hoặc nghỉ ngơi. Hôm thứ 6, người ta thấy Kesley rất sảng khoái ở sân Thống Nhất, xem trận "play-off" và rất có thể tiền đạo Brazil sẽ không tham dự trận đấu ở Hà Nội. Nói không ngoa, chứ ngay cả khi B.BD thi đấu bằng đội hình 2, thì cũng sẵn sàng chấp HN.ACB "nửa đường". B.BD sẽ bất chiến tự nhiên thành, bởi HN.ACB như đã quy hàng. Chưa bao giờ như lúc này, trận chung kết Cúp QG lại đìu hiu và ít ý nghĩa đến vậy. B.BD dù thắng hay thua thì vẫn là đại diện duy nhất của VN, tham dự AFC Champions League, còn HN.ACB sẽ chơi cho đủ thủ tục!
|