Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Câu chuyện cuối tuần
Mùa "săn đầu người"
Lao Động Cuối tuần số 35 Ngày 31/08/2008 Cập nhật: 12:53 AM, 31/08/2008
(LĐCT) - Đồng Tháp trước trận play-off, lãnh đạo đội bóng than thở: "Nếu gãy thì xem như mất hết vì cầu thủ trụ cột sẽ đi tứ tán và sẽ phải bắt đầu lại từ một thành phần mới vì chiến dịch "săn đầu người" của nhiều đội bóng sẵn sàng lót tay vài tỉ đồng cho một cầu thủ để mời về".

Một đội bóng có đến 5 cầu thủ Olympic lại ngấp nghé hết hạn cống hiến mà đội bóng thì ì à ì ạch lương không bằng những "đại gia" khác nên lo "cầm máu" là phải. Mà cầu thủ bây giờ thì rất rõ ràng, lương ít, hứa nhiều - thưởng không bao nhiêu, thì họ có quyền chọn lựa CLB và bỏ qua cái mà người ta vẫn gọi là tình cảm với quê hương. Khi mà tuổi thọ cầu thủ không cao và khi còn đá được và còn "chảnh" được thì có quyền tìm nơi "đất lành" và có thu nhập tốt hoặc có thể phát huy tốt.

Nhưng chuyện đồng lương cầu thủ cao và giá trị cầu thủ được nâng lên qua những mùa "săn đầu người" đôi lúc lại không đi đúng với tiến trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp và không giúp cầu thủ nhận ra được đúng giá trị của mình. Chẳng hạn sự kiện nhiều CLB sẵn sàng bỏ hầu bao ra mua cầu thủ với cái giá trên trời để lấy người cho bằng được vô tình đã đẩy rất nhiều cầu thủ lên giá ảo và làm điêu đứng nhiều CLB phải liệu cơm gắp mắm làm chuyên nghiệp tử tế. Chưa kể từ đấy hình thành một lệ phí bôi trơn mà khoản lót tay luôn là cái giá làm hư cầu thủ.

Một năm nay, kể từ sau sự kiện một cầu thủ được lót tay ba tỉ, lương 30 triệu để "mua" lấy cái tình với quê hương đã tạo ra những hiệu ứng không tốt trong làng bóng luôn bị làm giá và phá giá bởi những ông chủ lăn vào bóng đá có khi không phải vì bóng đá mà vì những mục đích riêng mà tiền tỉ cho đội bóng là chuyện nhỏ.

Trước mỗi mùa "săn đầu người" không thể không lo với cách làm bóng đá của nhiều CLB cứ đổ tiền để kéo con người về và cả sự mù quáng vì đồng tiền của không ít cầu thủ sẵn sàng bỏ sân chơi lớn để đá hạng Nhất mà có lương cao hơn chuyên nghiệp. Bằng chứng là không ít tuyển thủ quốc gia vì chấp nhận xuống hạng dưới để thoả mãn mục đích làm giàu mà mất cả suất đội tuyển và mất nhiều thứ khác. Cứ mỗi mùa "săn đầu người" lại thấy lo với cái cách làm bóng đá tự phát bằng mãnh lực đồng tiền và làm loạn cái thị trường chuyển nhượng.

Vẫn biết rằng bóng đá chuyên nghiệp là mạnh được yếu thua nhưng trong sự vung tay của kẻ mạnh, những nhà làm bóng đá có bao giờ xác định được sự vung tay ấy là vì mục đích gì và nó gây hại gì cho sự phát triển chung của bóng đá?

Khi chưa có bóng đá chuyên nghiệp nhiều người nói cứ đi rồi thành đường. Bây giờ thì con đường ấy lại có rất nhiều thành phần trong đó có người làm bóng đá lại cũng có cả lái buôn và những người đi trên con đường ấy để rửa những thứ khác.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động