Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Cuối tuần này, khởi tranh Giải VĐQG Tây Ban Nha, Italia:
Lật đổ Real, Inter?
Lao Động Cuối tuần số 35 Ngày 31/08/2008 Cập nhật: 3:49 PM, 29/08/2008
Giành siêu cúp, Inter Milan là đối tượng mà các đối thủ muốn lật đổ.
(LĐCT) - Cả Real Madrid và Inter Milan đều vô địch Tây Ban Nha và Italia 2 mùa liên tiếp gần đây (mùa 2005-2006, Inter Milan được đôn lên nhận danh hiệu vì nhà vô địch Juventus dính tiêu cực, bị truất ngôi).

Đương nhiên, mùa giải này, họ là mục tiêu chính bị tấn công hòng lật đổ.

Ngoài Barcelona, còn ai?

Chắc chắn, Barca là ứng cử viên số 1 cho việc tiếm ngôi của Real - nhà ĐKVĐ mới chỉ chiêu mộ duy nhất tân binh Van der Vaart. Dù đứng thứ 3 mùa giải trước, sau cả Villarreal, nhưng mùa này, Barca đã "thay máu" khá mạnh mẽ, từ HLV đến bộ khung cầu thủ. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV người Hà Lan F.Rijkaard đã ra đi, nhường chỗ cho đồng nghiệp mới 37 tuổi, P.Guardiola - một người Barca chính cống (cầu thủ, HLV đội Barca B). Vị HLV ít kinh nghiệm này đã bước đầu thành công, với những kết quả giao hữu khả quan; đã đè bẹp Wisla Krakow, Ba Lan với tỉ số chung cuộc 4-1 để bước vào vòng bảng Champions League.

Mặc dù tống tiễn khá nhiều tên tuổi lớn như Ronaldinho, Deco, Zambrotta, Thuram... nhưng Barca vẫn đầy tự tin bước vào mùa bóng mới, bởi họ còn những tài năng thực thụ như L.Messi, Xavi, Iniesta, S.Eto’o, T.Henry... đồng thời tậu thêm vài ngôi sao như D.Alves, Caceres, Hleb, Keita, Pique. Nhưng lãnh đạo đội bóng xứ Catalan còn muốn đưa về sân Nou Camp một tên tuổi lớn nữa, trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Họ không hề muốn Real Madrid lập hat-trick vô địch, 3 năm liên tiếp. Ngoài Barca, á quân Villarreal vẫn được nhắc đến trong nhóm có thể lật đổ, cùng với Atl.Madrid, Valencia, Sevilla; nhưng xem ra, ngôi vô địch vẫn chỉ thuộc về hoặc Real Madrid, hoặc Barca. Vậy thôi!

Không còn là cuộc chiến tay đôi Inter - Roma

3 mùa bóng gần nhất, cuộc đua đến ngôi vô địch Serie A, Cúp quốc gia và cả Siêu cúp quốc gia, đều chỉ diễn ra giữa Inter Milan và AS Roma. Nhưng đấy là do Juventus và AC Milan bị tổn thất nặng nề sau vụ tiêu cực mua bán điểm. Nhưng giờ thì họ đã trở lại, rất mạnh mẽ. Juventus vừa vượt qua Artmedia Petrzalka 5-1 sau 2 lượt trận để hiên ngang bước vào vòng bảng Champions League. Ngoài trận thua xấu hổ 1-4 trước AC Milan trong trận tranh Cúp Luigi Berlusconi, "Bà đầm già" đã có chuỗi trận làm nóng chuẩn bị cho mùa giải mới rất tốt.

AC Milan ngoài chiến thắng không tưởng trước Juve thì họ đã có chuỗi trận khá úi xùi, khi chỉ hoà và thua, thậm chí thua thảm (0-5 trước Chelsea ở cúp Đường sắt, Mátxcơva, Nga). Lực lượng của họ cũng không sung mãn gì, khi ngôi sao sáng nhất, Kaka thường xuyên chấn thương, những trụ cột khác như Nesta, Ambrosini, Gattuso, Jankulovski, Seedorf, Pirlo, Inzaghi... không còn ở đỉnh cao phong độ. Ngay cả việc lấy về Ronaldinho, Shevchenko, F.Senderos, M.Flamini cũng chưa hẳn đã tăng thêm sức mạnh cho đội bóng, bởi người thì rơi phong độ, người thì chưa đạt đến đỉnh cao sự nghiệp.

Điều thuận lợi đáng kể là Milan sẽ không phải tốn nhiều công sức cho đấu trường Châu Âu (họ đứng thứ 5 mùa rồi, chỉ được dự UEFA Cup) nên có thể tập trung vào Serie A. Ngoài sự trở lại với tâm thế sẵn sàng lật đổ của hai "đại gia" kể trên, Roma và Fiorentina (đứng thứ 4 mùa rồi), với những sự bổ sung lực lượng nhất định cũng có thể ngáng đường bất kỳ đối thủ nào.

Tất nhiên, Inter Milan dưới triều đại "người đặc biệt" J.Mourinho vừa giành Siêu cúp Italia, có sự tăng cường đáng kể về nhân sự vẫn sừng sững đứng đó, thách đố mọi đối thủ lật đổ. Kết cục thế nào chưa rõ, nhưng chắc chắn cuộc đua đến Scudetto mùa bóng này sẽ hứng khởi, gay cấn và đáng xem hơn nhiều 3 mùa giải vừa qua.

Cuối tuần này, Premier League đã bước vào lượt trận thứ 3. ĐKVĐ M.U tạm nghỉ để tranh Siêu cúp Châu Âu với Zenit, nhưng vẫn có nhiều cặp đấu đáng chú ý, đặc biệt là Tottenham trắng tay phải làm khách ở Stamford Bridge. Việc bán đi gần nửa đội hình chính (chưa kể Berbatov) trong khi những người mới đến chưa kịp hoà nhập đã khiến Tottenham thua thảm cả 2 trận, đều 1-2 trước chủ nhà Sunderland và đội khách Middlesbrough.

Kiếm điểm trước Chelsea pha trộn nhuyễn giữa thực dụng và hào hoa dưới thời tân HLV F.Scolari quả là không dễ, đặc biệt đối phương đang hưng phấn sau 2 trận toàn thắng còn mình thì chưa hàn gắn được những rạn nứt, cả về lực lượng lẫn tâm lý.   

 Vòng 1 Italia: Thứ Bảy (30.8): Udinese - Palermo, Sampdoria - Inter Milan. Chủ nhật (31.8): AC Milan - Bologna, AS Roma - Napoli, Atalanta - Siena,  Cagliari - Lazio, Catania - Genoa, Chievo - Reggina, Torino - Lecce,  Fiorentina - Juventus.

- Vòng 1 Tây Ban Nha: Thứ Bảy: Espanyol - Valladolid, Valencia - Mallorca. Chủ nhật: Athl.Bilbao - Almeria, Atl.Madrid  - Malaga, Numancia - Barcelona, Osasuna - Villarreal, Racing Santander - Sevilla, Real Betis - Recreativo Huelva, Sporting Gijon - Getafe, Deportivo - Real Madrid.

- Vòng 3 Anh: Thứ Bảy: Bolton - West Brom, Everton - Portsmouth, Hull City - Wigan, Middlesbrough - Stoke City, West Ham - Blackburn, Arsenal - Newcastle. Chủ nhật: Chelsea - Tottenham, Sunderland - Manchester City, Aston Villa - Liverpool.

Dũng Minh

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động