Ở bảng A, chủ nhà Indonesia nằm cùng Singapore, Myanmar và đội nhì vòng sơ loại. Ở VFF và ĐTVN, dù có những ý kiến khác nhau, nhưng nhìn chung đều đồng ý: VN rơi vào bảng dễ chịu, nhưng cũng chẳng "dễ xơi".
Tuyển VN may mắn rơi vào bảng B
Trợ lý của ông Calisto trong những lần tập trung trước, nay là HLV trưởng ĐT U.22 Mai Đức Chung vui mừng nhận xét. Theo ông Chung, nằm ở bảng B, VN không chỉ tránh được Thái Lan ở bán kết mà cơ hội vào vòng trong cũng lớn hơn. "May cho TVN. Nếu gặp Singapore, Indonesia thì có khi TVN bị loại ngay từ vòng bảng! Bởi ở bảng A, Indonesia là chủ nhà, họ gần như nắm chắc một suất vào bán kết với thực lực và sự ủng hộ của khán giả nhà. Trong khi đó, Singapore có 9 cầu thủ nhập khẩu cộng thêm bản lĩnh từ quá khứ lẫy lừng 2 lần vô địch Tiger Cup và AFF Cup, là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Còn ở bảng B, đá với Thái Lan trên đất của người Thái cực khó, nhưng TVN có thể cố gắng thắng Malaysia để nhì bảng" - ông Chung nhận định.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì nhìn nhận kết quả bốc thăm này như là việc VN đã cầm sẵn vé vào bán kết: "Việc sớm đụng độ với Thái Lan ngay vòng đấu bảng không phải là điều đáng ngại, thậm chí còn là một lợi thế cho TVN trong hành trình vào chung kết, nhất là khi chúng ta có thể tái ngộ với người Thái ở chung kết. Vì vậy, TVN sẽ có điều kiện tìm hiểu rõ về đối thủ này ngay ở vòng bảng, đặc biệt là những thay đổi của Thái Lan dưới triều đại của HLV Reid. Với Malaysia, đây cũng là đối thủ quen thuộc nên không có gì phải bàn".
Ông Hỷ nói thêm: "Tôi tin tưởng vào HLV Calisto và tin rằng, VN sẽ có mặt ở trận cuối cùng. 8 năm gắn bó với bóng đá VN giúp ông Calisto hiểu rất rõ về bóng đá VN. Mọi người có thể nhận thấy tâm lý tích cực khi ông Calisto dẫn dắt đội tuyển. Điều chắc chắn, ông ấy là người luôn tìm kiếm những người phù hợp nhất cho một đội tuyển mạnh nhất".
Vấn đề ở chính Tuyển VN
Khác với tâm lý tự tin của các quan chức, các cầu thủ TVN lại rất dè dặt trong nhận xét của mình. Trung vệ Nguyễn Minh Đức của SLNA cho rằng, ngoài một Thái Lan ở đẳng cấp số 1 Đông Nam Á, thì Malaysia cũng đã thể hiện khá tốt ở vòng loại ASIAN Cup 2007 và thể lực thì tuyệt vời. "Trong khi đó, TVN đang có dấu hiệu chững lại bởi đây là thời điểm ĐT đang hình thành bộ khung, khó đạt phong độ đỉnh cao. Bản thân tôi, đang ở vị trí trung vệ, được đẩy lên đá tiền vệ, cũng cảm thấy chưa quen lắm. Chỉ hy vọng, điểm rơi sẽ chính là AFF Cup" - Minh Đức thẳng thắn.
Hậu vệ Quang Thanh của Bình Dương cũng cùng chung một ý kiến với Minh Đức: "Theo tôi thì 2 bảng cũng ngang ngửa nhau. Chắc gì mình đã ăn được Malaysia? Nói thì dễ, chứ vào sân thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi đã từng gặp Malaysia một lần ở King Cup cũng tại Thái Lan. Họ khoẻ và đá quyết liệt lắm, muốn vượt qua cũng phải cố gắng nhiều. Ngược lại, TVN hiện nay chưa nhuần nhuyễn lắm trong các khâu phối hợp, chưa thực sự có một giải đấu chính thức nào dưới thời HLV Calisto. Các cầu thủ chưa đủ kinh nghiệm để đáp ứng sơ đồ của HLV, vì mỗi lần chỉ tập trung trong thời gian rất ngắn. Hy vọng thời gian từ nay đến tháng 12 đủ để san lấp khó khăn này".
HLV Mai Đức Chung:
Khó khăn lớn nhất với TVN lúc này là vừa mới thay đổi HLV, cách đá khác hẳn nhau: Trong khi ông Riedl lấy tấn công làm phòng ngự thì ông Calisto sử dụng lối chơi phòng ngự - phản công. Lực lượng cầu thủ cũng có nhiều thay đổi. Các cầu thủ chưa đủ thời gian để thích ứng kịp. |