Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
CS.Đồng Tháp trước trận "play-off" với B.BĐ chiều mai (28.8):
Được ăn cả...
Lao Động số 197 Ngày 27/08/2008 Cập nhật: 9:04 PM, 26/08/2008
(LĐ) - Từ thế thượng phong, để rồi tụt dốc không phanh và giờ phải nằm "kèo dưới", CS.ĐT đang đánh cược với số phận của chính họ.

Khi giải hạng nhất 2008 khởi tranh, CS.ĐT được nhắc đến như một ứng viên nặng ký nhất cho suất chính thức lên chuyên, chứ chẳng phải T&T.HN hay QK4. Có con người, có tiềm lực, việc đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn được đánh giá cao cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng CLB có không dưới 20 tỉ đồng kinh phí hoạt động mỗi năm, nơi sở hữu 5 - 7 cầu thủ đã và đang khoác áo tuyển Olympic, tuyển QG đã lại đi trước (liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng), xong lại về sau. Tại sao?

Từ Việt Cường, Thanh Bình, Quý Sửu, Văn Pho, Phong Hoà, Phước Thạnh, đến Minh Hưng, Đăng Khoa, Văn Ngân và sau này là Được Em, Tấn Trường..., đều đã tập luyện cùng nhau từ những năm 1998 - 2000 (khi mới 14 - 15 tuổi). HLV Đoàn Minh Xương tập hợp họ về và giao lại cho đồng nghiệp Lại Hồng Vân trực tiếp huấn luyện. Chỉ sau chưa đầy 5 năm, tất cả đều đã trưởng thành và khẳng định được khả năng của mình tại các giải đấu quốc gia và cả quốc tế. Nói như vậy để thấy rằng, Đồng Tháp đã và đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, như một đặc ân của thời thế. Nhưng đội bóng cứ lên lại xuống, rất khó hiểu. Giới chuyên môn dè bỉu rằng, Đồng Tháp chỉ là tập hợp những đứa trẻ không bao giờ chịu lớn(?!).

Nếu như những năm trước, tiền luôn là mối trăn trở hàng đầu đối với những người làm bóng đá Đồng Tháp, thì bắt đầu từ mùa giải 2008, họ không còn phải bận tâm đến điều này nữa, sau khi Tập đoàn Caosu VN nhận bảo trợ đội bóng. Tuy nhiên, người Đồng Tháp lại không có một chiến lược phát triển cụ thể nào, trong đó có lộ trình lên chuyên. Tiền và nội lực (con người) là những yếu tố cần, chứ chưa đủ. Cũng có ý kiến cho rằng, tầm của lứa cầu thủ Đồng Tháp bây giờ đã khác xưa và để huấn luyện họ thì không thể là các HLV bản địa kiểu như Lại Hồng Vân hay Phạm Anh Tuấn nữa(?!).

Điều này không phải không có lý, bởi thời thế đã khác và bóng đá chuyên nghiệp không giống với các giải đấu phong trào mà Đồng Tháp từng xưng bá. Không phải các HLV giỏi thoái thác rốn lũ Đồng Tháp, mà đây là hạn chế của chính sách dụng người nơi giới chức lãnh đạo. Sau khi để thất thoát điểm số với T&T.HN và thậm chí cả QK7, CS.ĐT vẫn cho rằng họ hoàn toàn có thể giải quyết QK4, để lấy lại thế thượng phong. Chính thái độ tự phụ của BHL và cả các "đôi chân bạc tỉ" đã hại họ. Việc thúc thủ trước đội bóng quân đội như một gáo nước lạnh với người Đồng Tháp và lúc này muốn nhấc chân cũng không kịp.

Bên cạnh thế hệ của Việt Cường, Thanh Bình, CS.ĐT vẫn còn giữ lại một vài cựu binh như: Văn Hùng, Bá Hùng hay Văn Nghĩa và cả Trung Vĩnh - cầu thủ gốc Đồng Tháp, từng chơi cho Ngân hàng Đông AÁ và Bình Dương. Về lực, CS.ĐT không ngán bất cứ ai, song tử huyệt của đội bóng này lại nằm nơi các ngoại binh. Từ Marcio, đến Essien Flo, Dmytro, chuyên môn thuộc tầm thấp và chẳng đóng góp cho đội được bao nhiêu. Rõ ràng CS.ĐT vẫn chưa thoát ra khỏi cái dớp toàn mua phải hàng kém chất lượng từ nhiều năm nay. Cầu thủ ngoại hay nhất mà họ từng có được là Maxwell, nhưng sau khi không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng, chuyên gia làm bóng người Nigeria này đã bay ra T&T.HN, để rồi quay về chống lại đội bóng cũ. "Cái hay" theo chủ nghĩa đại khái và "cái tinh" khác nhau rất xa. Hiện tại, CS.ĐT cũng chưa chắc chắn bất cứ thứ gì cả.

Gặp B.BĐ trong trận đấu mang tính sống còn tại Thống Nhất vào chiều 28.8, về lý thuyết, CS.ĐT được đánh giá cao hơn, nhưng thực tế chưa hẳn vậy. Cần phải lưu ý rằng, kinh nghiệm của một đội bóng chinh chiến ở V.League khác với hạng nhất và B.BĐ với Bruno, Cruz và Nildo hay hơn nhiều 3 cái tên ngoại quốc ở CS.ĐT vào thời điểm hiện tại. Đành chơi canh bạc "được ăn cả, ngã về không" vậy!

Trần Hải

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động