(LĐ) - Một đội bóng đang bất bại với chuỗi 810 phút rất đáng nể, lại vừa ôm một hat-trick - gồm đội bóng xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất, thế mà lại bất ngờ thua một TCDK.SLNA đang rệu rã chỉ còn hơn nửa đội hình chính sau án treo giò.
Để tìm lời giải về việc SHB.ĐN đang thắng như chẻ tre bất ngờ lại thua TCDK.SLNA trên sân ở cố đô rõ ràng khó hơn lời giải về việc XM.HP thua trước HA.GL.
Đà Nẵng có kỵ với Sông Lam hay vì mối thâm tình giữa hai đội bóng mà từ hồi còn Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Thành Vinh cứ tính đến những chuyến tập huấn là Sông Lam lại chọn Đà Nẵng làm đất lành để ém quân?
Về lịch sử thì Sông Lam đã nhiều lần cứu Đà Nẵng, còn bây giờ thì thật khó "giải", bởi Đà Nẵng hiện nay là đội Đà Nẵng đổi mới với đầu SHB gắn vào, khác với Đà Nẵng trước đây thuộc sở.
Các CTV có mặt trên sân Tự Do tường thuật chi tiết rằng người hâm mộ cố đô không thích Đà Nẵng bằng Sông Lam nên yếu tố sân nhà rõ ràng thuộc về Sông Lam. Cũng các CTV trên ghi nhận thì họ không ngờ Đà Nẵng đá dở như thế, mà sao lại có chuỗi 9 trận bất bại và đoạt hàng loạt danh hiệu của tháng 7?
Để lý giải chuyện đấy, người ta lại đổ cho phong độ. Nói vui như các phóng viên Huế thì hồi đó cứ trước trận Huế - Đà Nẵng thì người hâm mộ sân Tự Do mách nước cầu thủ Huế dẫn cầu thủ Đà Nẵng đi ăn cơm hến để hôm sau lạnh bụng chạy không nổi.
Cái cách ví von và đùa vui trên không ngờ lại rất hợp với trận thua vào đúng lúc không nên thua của Đà Nẵng.
V-League đã có thể đóng màn sớm bởi đã tìm ra nhà vô địch và tìm ra cả hai đội xuống hạng. Một giải đấu mà rất nhiều người ngạc nhiên khi gần mức đến lại có nhiều đội không rướn về đích, mà cứ thích tự mình làm chậm nhịp bước của mình.
Có phải tại giải đấu của mình vẫn còn phải ngó trước ngó sau và phải nhìn bạn mà chơi?
Nguyễn Nguyên