Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Tổng hợp vòng một Premier League: Ấn tượng Chelsea
Lao Động Điện tử Cập nhật: 5:02 PM, 18/08/2008
Anelka (áo xanh) đang có phong độ cao trong màu áo CLB Chelsea.
(LĐĐT) - Khởi đầu Premier League 2008-2009 đã có 32 bàn được ghi trong 10 trận. Như vậy trung bình 3,2 bàn/trận, một tỷ lệ ghi bàn đáng kinh ngạc ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Chelsea, cái tên gây được ấn tượng mạnh nhất sau khi vùi dập Portsmouth tới bốn bàn không gỡ ngay trên sân Stamford Bridge. Đội bóng phía tây thủ đô thực sự đã lột xác dưới thời tân HLV Scolari với lối đá biến hoá, đầy kỹ thuật nhưng cũng rất chắc chắn. Minh chứng rõ nhất là họ ghi tới ba bàn vào lưới thủ môn David James chỉ trong 45 phút hiệp một và không để thủng lưới. Bàn ấn định tỷ số của tiền vệ mới chuyển đến Deco ở những phút cuối trận chính là lời thách thức của Chelsea tới những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua đường dài đến ngôi vương bóng đá Anh.

Tuy không có được chiến thắng tưng bừng như Chelsea nhưng cả Arsenal và Liverpool cũng giành trọn 3 điểm sau trận đấu với West Brom và Sunderland. Ở Emirate, 60.000 CĐV Arsenal vẫn được chứng kiến những pha bóng phối hợp nhịp nhàng của dàn "pháo thủ" trẻ, chỉ có đích cuối cùng là bàn thắng thì họ "bắn phá" được một lần.

Fletcher (áo đỏ) lập công nhưng Man Utd chỉ có được 1 điểm trong trận khai mạc.
Không có được sự phục vụ của những tiền vệ trung tâm tốt nhất là Fabregas và Diaby vì chấn thương và những công thần của mùa trước như Hleb hay Flamini, khiến HLV Wenger buộc phải bố trí một đội hình có phần chắp vá. Tuy nhiên, sự xuất sắc của ngôi sao mới đến Samir Nasri với bàn thắng duy nhất của trận đấu đã giúp Arsenal có được sự khởi đầu thuận lợi, đồng thời giảm bớt gánh nặng ghi bàn khi mà Adebayor hay Walcott chưa đạt được phong độ tốt nhất.

Trong khi đó ở sân Ánh sáng của Sunderland, trận ra mắt của tân binh Robbie Keane trong màu áo đỏ chưa thể làm hài lòng người hâm mộ khi anh không thể ghi bàn và phối hợp chưa ăn ý với "đối tác" Torres. Liverpool vẫn chưa thể làm mây làm mưa ở đấu trường quốc nội với một đội hình còn nhiều chệch choạc.

Cả trận đấu vẫn chỉ có hai cái tên quen thuộc là đội trưởng Gerrard và tiền đạo Torres tạo nên những đột biến trên sân. Chính tiền đạo người TBN một lần nữa cứu nguy cho đội bóng thành phố cảng Liverpool khỏi trận hoà với bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 83, mang dấu ấn của riêng Fernando Torres. Có được trận thắng trong ngày khai mạc nhưng để chiếm được ngôi vương của Man Utd mùa hè năm sau thì Liverpool của Benitez còn phải cải thiện rất nhiều lối chơi quá phụ thuộc vào hai "công thần" Gerrard và Torres.

Bảng tổng sắp ngày 17.8
TT CLB Số trận H/S Điểm
Đại gia cuối cùng trong "bộ tứ" là ĐKVĐ Man Utd lại gây thất vọng khi chỉ dành được một kết quả hoà 1-1 với Newcastle ngay tại sân nhà Old Trafford. Việc thiếu vắng Ronaldo và Tevez khiến "quỷ đỏ" chơi như gà mắc tóc. Những pha lên bóng ở hai biên thường thấy của họ đã không có đột biến nào đáng kể trước hàng phòng ngự của Newcastle. Rooney dù xông xáo trong cả 90 phút trên sân nhưng cũng không thể ghi bàn do thiếu sự hỗ trợ ăn ý của người đá cặp Campbell. Nhiều người hoài nghi về khả năng bảo vệ ngôi vương của Man Utd mùa giải năm nay, nhưng ở mùa giải trước, chính họ cũng khởi đầu rất chậm chạp với 4 trận đầu tiên không thắng. Hy vọng, Man Utd của ngài Ferguson sẽ sớm trở lại khi những trụ cột Ronaldo, Tevez, Rooney tìm lại được phong độ chói sáng như mùa giải trước.

Ở những cặp đấu còn lại, Aston Villa đã chạy đà hoàn hảo khi đè bẹp "Man xanh" đến 4-2, trong đó tiền đạo Agbonlahor ghi một hat-trick ngay trong trận mở màn mùa giải. Trong số ba tân binh mới lên hạng chỉ có Hull giành chiến thắng 2-1 trước Fulham. Gây thất vọng nhất ở vòng đấu này là Tottenham khi họ để thua 1-2 trước Middlesbrough. Đội bóng thủ đô London mùa hè vừa qua đã chi rất mạnh tay nhằm chen chân vào top 4, thế nhưng với trận thua ngay ở trận mở màn đã tạo ra vô số thách thức cho tham vọng cuối mùa giải của họ.

Lê Dũng

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động