(LĐ) - 19h tối qua (15.8), các VĐV cử tạ, bơi lội, cầu lông, thể dục dụng cụ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Olympic Bắc Kinh 2008 đã về đến Hà Nội. Lực sĩ Hoàng Anh Tuấn ngập trong hoa và những lời chúc mừng của người thân, bè bạn, PV báo chí, lãnh đạo TC TDTT.
Trong khi đó, cô công chúa nhỏ của môn thể dục dụng cụ Ngân Thương vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ dính doping vì thiếu hiểu biết. Bước ra cửa sân bay với cặp mắt hoe đỏ, Ngân Thương giải thích lý do dẫn đến sai lầm chết người: "Em chỉ nghĩ đơn giản là mình chẳng có hy vọng tranh huy chương nên từ trước khi sang Trung Quốc đã uống thuốc lợi tiểu để giảm cân. Khi dùng, em chỉ biết là thuốc lợi tiểu, còn không hề biết trong đó có chất nằm trong danh mục cấm của IOC... ".
Q.M