Chính ông trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang - khi trả lời báo chí, cũng phải nhìn nhận đây là một tai nạn không cố tình.
Thực chất thì lâu nay, từ SEA Games 22 đến SEA Games 24 và mới đây là VĐV thể hình Mỹ Linh dính doping có ai cố tình đâu, mà toàn là do thiếu hiểu biết khi dùng thuốc để chữa bệnh, hoặc để giảm cân và dính vào danh mục cấm. Cái đấy với Ngân Thương cũng thế và một lần nữa lại được bào chữa là tai nạn, là thiếu hiểu biết, là...
Cũng cần nói thêm là mới hai ngày trước khi bị phát hiện, "búpbê" Ngân Thương còn "trúng tủ" bài thi "Tìm hiểu về doping" tổ chức tại làng VĐV và đạt kết quả giỏi, được nhận phần thưởng và đi khoe khắp làng. Cô bé mới 5 tuổi đã phải sống bên Trung Quốc để học và rèn giũa ở môi trường thể dục tốt hơn đến giờ vẫn giữ được nét hồn nhiên và ngây ngô, thế mà...
Đây là một cú sốc lớn cho người hâm mộ thể thao và cho chính bản thân "búpbê" Ngân Thương, vì đời VĐV mà bị "kết tội" doping là nặng nề và ghê gớm lắm.
Vẫn biết rằng đấy chỉ là tai nạn, mà có thể sau này rất nhiều người trách móc Ngân Thương không cẩn thận khi dùng thuốc, nhưng có đúng là chỉ mình cô "búpbê" ấy gây tai nạn cho mình không?
Ngân Thương vô tình, thể thao VN không cố ý, nhưng những gì công bố ra rả thì là có ý bởi nó vi phạm vào luật cấm.
Xét cho cùng thì cô "búpbê" ấy cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống thể thao, dù đã được đào tạo từ bé thành một cô "búpbê" chuyên về thể thao và sống trong môi trường thể thao.
Sẽ lại có những lời trách cứ về ý thức của VĐV, nhưng cái chính của thể thao VN hiện nay không phải là lỗi của ai, mà là làm sao để đừng có những tai nạn như thế nữa.
Cái này thì lâu nay mọi người chỉ chăm chăm vào việc chú trọng đến chuyên môn, đến thành tích mà quên đi nâng cái nền căn bản cho các VĐV nhà.
Cái ngỡ ngàng của những người lớn đã nói thay tất cả!