Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Câu chuyện cuối tuần
Trèo đến đỉnh!
Lao Động Cuối tuần số 33 Ngày 17/08/2008 Cập nhật: 12:57 AM, 17/08/2008
(LĐCT) - "Gỗ" (HA.GL) hai mùa vô địch liền rồi năm nào cũng vào top trung bình. "Gạch" (ĐT.LA) hai mùa tiếp theo vô địch rồi cũng đuối.

Bây giờ nhiều khả năng là Bình Dương sẽ tiếp nối với một chức vô địch lần hai và nếu điều ấy xảy ra thì họ có đi theo vết xe đổ của "Gỗ" và "Gạch"?

Hai chức vô địch liền của "Gỗ" và "Gạch" đều làm hai ông bầu của hai đội bóng này xem lại cách đầu tư bởi đổ tiền để vô địch thì rất thích nhưng vô địch mãi thì được gì bởi có lúc nó được xem là đỉnh.

Đã có lúc bầu Đức và bầu Thắng nghĩ đến chuyện tìm đến cái đỉnh cao hơn ở AFC Champions League nhưng rồi đứng ở đỉnh V-League nhìn sang đấy lại thấy nó lệch pha nhau nhiều quá.

"Gỗ" từng thua cả những đối thủ Đông Nam Á ở sân chơi Châu Á còn "Gạch" nhiều lúc phát khiếp với sân "ao ngoài" khó chơi hơn "ao nhà" rất rất nhiều và tốn kém.

Ông Đoàn Nguyên Đức có lần tính việc để Kiatisak đại diện cho HA.GL ở Bangkok và chuyện đi đá giải AFC Champions League cho ra trò thì rõ ràng "mua" một thương hiệu của một nhân vật rẻ hơn rất nhiều và hiệu quả hơn là đẩy cả một tập thể vào guồng mới.

Đấy là lý do ông Đức giờ thích đầu tư cái xa hơn và có điểm rơi chuẩn hơn là đầu tư vào một đội bóng chưa chuyên nhưng ăn lương chuyên nghiệp.

Cái đấy thì bầu Thắng đã nhìn ra từ rất lâu rồi.

Bình Dương mới một mùa đá AFC Champions League đã mệt mỏi và hụt hơi ở "ao nhà".
Mùa này thì giờ chót họ đang đứng trước ngưỡng cửa vô địch rất lớn và nếu đoạt cú đúp như "Gỗ", "Gạch" từng đoạt thì bài tính của họ sẽ như thế nào? Mùa tới nhiều khả năng không còn là HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt vì nhiều lý do tế nhị.

Mùa tới cũng là mùa mà Bình Dương có đổ tiền để đá "ao ngoài" sau hai mùa đã làm trùm ở V-League?

Chưa một CLB nội nào thành công trong con đường đá "ao ngoài" dù tham vọng nhiều CLB là không nhỏ. Và chính sự lệch pha ấy nhiều lúc đã làm nguội máu nóng của những "bầu" quyết đổ tiền để đội bóng lên hay lại có tư tưởng thôi đến đỉnh hai lần là đủ rồi.

Hy vọng nếu Bình Dương mùa này làm được cú đúp thì họ sẽ không nguội như "Gỗ" và "Gạch" từng nguội sau hai lần thăng hoa rồi lại hỏi: "Lên đỉnh rồi làm gì nữa?".

Làm sao để phá được quy luật trèo lên đến đỉnh rồi lại muốn và quyết tâm chinh phục đỉnh khác thay vì... tuột xuống!

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động