Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
V.League 2008 vào giai đoạn về đích:
Bình Định rớt hạng?
Lao Động Cuối tuần số 33 Ngày 17/08/2008 Cập nhật: 12:53 AM, 17/08/2008
CLB Bình Định trong ngày ra mắt nhà tài trợ mới tại TPHCM.
(LĐCT) - Đó là điều có thể. Đang đứng hạng 12 với 28 điểm và khả năng đi play-off là rất lớn. Và ngay cả "trận chung kết trụ hạng" với đội đứng thứ 3 hạng nhất cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm...

Theo ông Đinh Khắc Diện - Phó Giám đốc Sở VHTT& DL, trưởng đoàn bóng đá Bình Định - thì đội bóng B.BĐ sẽ không phải xuống hạng. Trong mọi việc, có niềm tin là điều tốt; nhưng với B.BĐ hiện nay thì niềm tin có khi chỉ giải quyết được khâu... tinh thần. Hai lượt trận cuối, B.BĐ phải gặp hai đối thủ nặng ký là Bình Dương và Hải Phòng đều trên sân khách. Quả là nghiệt ngã khi hai đối thủ này đang có nhiều tham vọng vô địch nên giành điểm đã khó nói gì đến việc lấy trọn 6 điểm!

HLV Nguyễn Ngọc Thiện mới đây từng tâm sự: Nếu so sánh về trình độ chuyên môn thì các cầu thủ B.BĐ không thua, nhiều trận đá cũng rất hay. Nhưng các cầu thủ còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trận mạc nên cũng nhiều trận bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn thật đáng tiếc. Ngay trong trận gặp Khánh Hoà trên sân Nha Trang, nếu các chân sút B.BĐ có kinh nghiệm, kết thúc chính xác hơn thì có trọn 3 điểm chứ không phải là 1 điểm trong ngậm ngùi.

B.BĐ (phải) nhiều khả năng phải chia tay V.League.
Ông Diện - một người học bóng chuyền và bây giờ làm bóng đá - phân tích: "Chúng tôi chấp nhận đi play-off và cơ hội trụ hạng là nhiều vì đối thủ là hạng nhất". Nhưng ông lại quên một điều là tâm lý thi đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trận knock-out này. Đội hạng nhất vào trận cực kỳ thoải mái vì thắng thì quá tuyệt vời, còn thua cũng... chẳng sao. Trong khi đó, B.BĐ lại chịu áp lực cực lớn là phải thắng để tồn tại. Liệu áp lực này các cầu thủ trẻ B.BĐ có chịu nổi?

Nhìn từ góc độ chuyên môn, chuyện B.BĐ rớt hạng đã được báo động ngay từ đầu mùa giải. Ở Bình Định có hiện tượng có những vị lãnh đạo cấp tỉnh can thiệp khá sâu vào CLB, từ thay đổi nhân sự (HLV, VĐV) đến cả chuyện nhà tài trợ Boss như hiện nay khiến không ít cầu thủ hoang mang. HLV Dương Ngọc Hùng không tồi về chuyên môn, nói học trò nghe, biết đọc trận đấu để có những thay đổi kịp thời về đấu pháp bất ngờ bị thuyên chuyển xuống làm đội trẻ. Kiểu dùng người ấy buộc ông phải cắn răng xin đi biệt phái lên Hoàng Anh-Gia Lai, dù trong thâm tâm không hề muốn. Nhìn gương thầy, 8 vị trí trụ cột cũng đồng loạt có đơn xin nghỉ để về đầu quân cho CLB khác. Đang có nhà tài trợ Pisico cũng khá ngon lành thì nhận lệnh để Boss nhảy vào.

Tưởng nhà tài trợ có yếu tố nước ngoài là "ngon", nhưng thực tế khá cay đắng bởi số tiền tài trợ còn thua cả nhà tài trợ cũ. Huỷ hợp đồng sợ họ kiện, nên đành theo lao và càng theo càng lún. Nguy cơ mất cả chì (CLB) lẫn chài (nhà tài trợ) không quá xa vời nữa.

Cũng đã có tin đồn rằng, B.BĐ sẽ gọi HLV Dương Ngọc Hùng trở lại cầm quân sau 1 năm biệt phái lên Gia Lai, nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy là ông không chấp nhận bởi đang có ý định nghỉ luôn để trở về thực hiện dự án mà nhiều năm nay phải dang dở là xây dựng lò đào tạo thủ môn. B.BĐ xuống hạng sau mùa giải này xem ra cũng là cần thiết để bóng đá Bình Định có cơ hội làm lại bài bản hơn.

Vũ Hùng

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động