Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
8 năm sau kỳ tích Hiếu Ngân
Lao Động số 187 Ngày 15/08/2008 Cập nhật: 10:56 PM, 14/08/2008
(LĐ) - Taekwondo Việt Nam lên đường sau khi thể thao VN đã có vốn một HCB tại Olympic Bắc Kinh. Gánh nặng phải có huy chương sẽ nhẹ hơn và giúp những cái đầu bớt căng thẳng hơn.

Sau HCB của Hoàng Anh Tuấn là hàng loạt những môn rơi rụng và toàn rụng không đúng với những kế hoạch ban đầu. Chẳng hạn cú tuột thành tích thê thảm của tay bơi Nguyễn Hữu Việt, hay sự kỳ vọng đặt vào VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh tan thành mây khói vì yếu tố tâm lý.

Sắp tới ở đường chạy Bắc Kinh, Vũ Thị Hương và Nguyễn Đình Cương cũng chỉ hứa hẹn chiến thắng chính mình và nếu may mắn thì vượt qua vòng loại. Xem như tất cả giờ sẽ dồn vào taekwondo của thầy trò Trương Ngọc Để.

8 năm sau kỳ tích bạc của Hiếu Ngân (vừa sinh con thứ hai tại TPHCM), thể thao VN lại trông chờ vào Nguyễn Văn Hùng và hai tân binh Hoài Thu, Ngọc Trúc.

VĐV Hiếu Ngân, người mang kỳ tích cho Thể thao Việt Nam cách đây 8 năm.
Nhắc đến taekwondo, không thể không nhắc đến kỳ tích mừng Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT mà hồi đấy ông Trương Ngọc Để trước Olympic Sydney 2000 còn hứa hẹn với lãnh đạo chắc nịch rằng sẽ có huy chương Olympic đầu tiên cho VN, nhưng không biết màu gì. Ông Để hồi đấy rất tự tin vào lời hứa hẹn, bởi taekwondo mới được duyệt vào chương trình thi đấu Olympic mà ông cũng có công không nhỏ cùng những quốc gia thân với taekwondo Hàn Quốc trong việc vận động góp phần đưa môn đấu này trở thành môn chính thống. Đấy là lý do ông Để hồi đấy tin rằng mình có thuận lợi trong việc giành huy chương cùng lời hứa chắc nịch.

Cùng với kỳ tích của Hiếu Ngân 8 năm trước, giới taekwondo lại kháo nhau trong đó cũng có kỳ tích của Trương Ngọc Để, người dám ăn, dám nói và dám hứa có huy chương mừng bộ trưởng và đã có.

Bây giờ, 8 năm sau kỳ tích ấy thì taekwondo VN lại nuôi hy vọng, dù bên cạnh đấy không còn nghe những lời hứa, lời lên gân như ngày nào nữa. Người được kỳ vọng nhất là võ sĩ Nguyễn Văn Hùng đã khẳng định, nếu "gãy" lần này sẽ nghỉ luôn và tính chuyện tương lai. Cũng có thể nói đây là Olympic cuối của Văn Hùng. Một Olympic mà chắc chắn Hùng ra thảm đấu sẽ không thuận lợi như Hiếu Ngân ngày nào trong lần ra mắt taekwondo ở thế vận hội và sự thân tình giữa taekwondo VN và taekwondo Hàn Quốc - vốn là ông trùm của taekwondo thế giới. 8 năm trước, ông Để chỉ tính mỗi việc tránh hạng cân của Hàn Quốc sẽ dễ có cửa lấy huy chương và ông tính được. Bây giờ thì ông Để không chỉ tránh mỗi Hàn Quốc, bởi mặt bằng taekwondo thế giới giờ đã phát triển rộng với tuổi lên ba tại đấu trường Olympic.

8 năm trước thì tính chuyện phải tránh để đánh và để có huy chương. Giờ thì phải đánh và phải cần may mắn, chứ không tính được đường tránh.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động