Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
V.League 2008 sau 24 vòng đấu: Vãn hồi
Lao Động số 184 Ngày 12/08/2008 Cập nhật: 11:24 PM, 11/08/2008
SHB.ĐN (phải) sẽ đóng vai trò quyết định đến ngôi vô địch V.League 2008.
(LĐ) - ĐPM.NĐ sẽ thoát, B.BĐ đi "play-off", SHB.ĐN giành quyền phán quyết chức vô địch, nên B.BD khó bảo vệ được ngôi hậu(?!).

Với lịch thi đấu khá bất lợi (ít nhất là so với đội đang trốn chạy khỏi suất play-off ĐPM.NĐ), khi phải đụng 2 ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch: B.BD và XM.HP, B.BĐ gần như không còn đường binh. Ngược lên tốp đầu, khi khoảng cách điểm số bằng 1 trận thắng so với đội bám đuổi XM.HP, về lý thuyết, cơ hội để B.BD lần thứ hai liên tiếp đăng quang là rõ nhất.

Song thực tế, câu chuyện có thể sẽ lái theo hướng khác, mà XM.HP lại là đội hưởng lợi nhiều nhất, nếu họ nhận sự trợ giúp từ người anh em SHB.ĐN. Tất nhiên, XM.HP phải giành số điểm tuyệt đối trong 2 trận đấu với HA.GL (vòng 25) và B.BĐ (vòng 26). Cùng thời điểm, B.BD sẽ phải tiếp B.BĐ vốn rất nặng ân tình (từ mối kết giao năm 2006 đến nay), trước khi nhận thách thức ở Chi Lăng.

Trong quá khứ, B.BD chưa bao giờ có thành tích tốt mỗi lần tới Chi Lăng, thậm chí toàn thua nặng, thua trắng, thậm chí từng đại bại 0 - 5 (mùa 2005, khi HLV Lê Thụy Hải còn cầm cương tại Đà Nẵng), sân Chi Lăng như nỗi ám ảnh với đội bóng miền Đông Nam Bộ. Nếu B.BD một lần nữa thúc thủ ở vùng đất dữ Đà Nẵng, khả năng bằng điểm với XM.HP rất dễ xảy ra. Lúc này thành tích đối đầu giữa 2 đội và các chỉ số phụ sẽ lên tiếng. XM.HP đang nắm lợi thế rõ rệt.

Kể từ khi bán đội bóng cho doanh nghiệp SHB, mối ân tình giữa 2 thành phố kết nghĩa Đà Nẵng và Hải Phòng không còn sâu nặng như xưa. Đơn cử như trận đấu tại Lạch Tray mùa giải này, XM.HP đã "nã" cho SHB.ĐN đến 4 phát "đại bác". Song vẫn có lý do để người Hải Phòng kỳ vọng vào thời điểm này, trong việc sẽ nhờ SHB.ĐN ngáng đường đối thủ B.BD ở Chi Lăng, lượt trận cuối.

Sau cú bứt tốc ấn tượng, SHB.ĐN bất ngờ khựng lại tại Thống Nhất, trận đấu với TMN.CSG. Đó là sự chùng lại hợp lý, bởi "đại gia" miền Trung gần như không có thời gian hồi phục, sau trận thắng K.KH cách đó vài ngày. Hôm qua, đại quân SHB.ĐN đã từ Sài thành hành quân ra Huế, chuẩn bị cho trận đấu với TCDK.SLNA cuối tuần này. Như vậy, đội bóng bên bờ sông Hàn sẽ có 2 tuần "cấm cung" ở cố đô, chờ ngày quay lại cứ địa Chi Lăng tiếp B.BD.

Từ nhiều năm nay, chưa bao giờ giải bóng đá cao nhất VN lại kịch tính và hồi hộp đến phút cuối như vậy. Nhưng nếu cơ sự diễn ra một cách tuần tự trong vòng 2 tuần tới, thì V.League 2008 sẽ có một cái kết không khó đoán cho người đứng cao nhất ở bục danh hiệu.

Trần Hải

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động